Huyền bí Ethiopia

13:45 | 17/02/2012

1,208 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại lưu vực sông Omo ở phía Tây Nam Ethiopia có hơn 50 bộ lạc sinh sống, trong đó nổi bật nhất phải kể đến Mursi, Suri, Karo và Harem… Những bộ lạc này vẫn còn giữ được đậm nét văn hóa của mình, những phong tục riêng từng bị coi là cổ hủ và lạc hậu. Họ gần như đã bị cô lập trong thế giới hiện đại…

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Michele Zousmer đã thực hiện một phóng sự về trang phục, phụ kiện, kiểu tóc và văn hóa về các bộ lạc ở lưu vực sông Omo. Anh chia sẻ: “Tôi tìm thấy những nét đẹp, sự quyến rũ, huyền diệu, mạnh mẽ và phong phú trong những giá trị văn hóa, trong tình yêu gia đình, tình yêu đất nước và truyền thống của họ”.

Bộ lạc Turmi huyền thoại

Một cô gái của bộ lạc Hamar trong trang phục cho buổi lễ Ukuli Bula. Tại buổi lễ này, những nam thanh niên sẽ nhảy qua một con bò đực để tượng trưng cho việc họ đã đến tuổi trưởng thành.

Một phụ nữ thuộc bộ lạc Mursi đeo “đồ trang sức” cho môi khi đến tuổi lập gia đình…

Một cậu bé Mursi đã sẵn sàng cho lễ Ukuli Bula

Một “chiến binh” của bộ lạc Karo với những họa tiết vẽ bằng phấn trắng

Một bé gái người Turmi

Hai cô gái của bộ lạc Mursi. Đến tuổi 15, môi dưới của họ sẽ được xỏ lỗ để đeo chiếc đĩa trang sức truyền thống

Một cô gái của bộ lạc Karo. Phụ nữ của bộ lạc này coi việc “cắt ngực” là một hành động đẹp… Phần ngực bị cắt sẽ được “chà” bằng điện và để lại những vết sẹo lớn.

Một bé gái đáng yêu…

Một chiến binh với trang phục kèm thắt lưng bằng… đạn

Một lễ hội của phụ nữ bộ lạc Hamar. Những vết sẹo trên cơ thể họ thể hiện lòng… ái mộ dành cho đức lang quân của mình.

Những đồ trang sức bằng sắt nặng trên đôi chân của người phụ nữ thuộc bộ lạc Hamar

Hương Mai

People