Chặng 4 cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn – 2012″: Cua- rơ Nguyễn Văn Cương cán đích đầu tiên

16:42 | 18/07/2012

478 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay (18/7), Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2012” cúp Báo Quân đội nhân dân về đến Quảng Bình, kết thúc chặng đua thứ 4 (Hà Tĩnh – Quảng Bình dài 150km).

Chặng Hà Tĩnh – Quảng Bình là chặng thứ 4, giải đua xe đạp về Trường Sơn đã diễn ra gay cấn ngay từ khi xuất phát từ Thành phố Hà Tĩnh, hành trình với quãng đường 150 km.

Kết quả cuối cùng cua- rơ Nguyễn Văn Cương (đội Hà Nôi) đã cán đích đầu tiên với thời gian là 4 giờ 1 phút 23 giây, với tốc độ trung bình là 37,036 km/h; về nhì áo vàng Mai Nguyễn Hưng và thứ ba là cua- rơ Lê Văn Duẩn (đều của đội EximBank TP Hồ Chí Minh). Về thứ tư là VĐV Nguyễn Văn Tài của Domesco Đồng Tháp 1 và về thứ 5 là tay đua Nguyễn Thanh Tâm của Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.

Ban tổ chức trao giải cho các cua – rơ về nhất chặng Hà Tĩnh – Quảng Bình.

Kết quả sau 4 chặng đua tay đua Mai Nguyễn Hưng tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 13giờ 47 phút 59 giây, hạng nhì Hà Thanh Tâm (Trẻ BVTV An Giang) và hạng ba Nguyễn Văn Tài (hơn 15 giây). Có thêm 20 điểm ở chặng đua Hà Tĩnh – Quảng Bình, tay đua Mai Nguyễn Hưng vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 84 điểm.

Về thành tích đồng đội: Đội Bảo vệ thực vật An Giang vẫn dẫn đầu giải đồng đội sau 41 giờ 25 phút32 giây, hạng nhì đôi Eximbank TP Hồ Chí Minh và hạng ba đội Dược Domesco Đồng Tháp.

Đại diện nhà tài trợ Vietnamobile trao quà cho người có công, gia đình chính sách tại Quảng Bình.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2012. Ngay sau khi kết thúc chặng 4 tại Thành phố Đồng Hới, Ban tổ chức giải đã trao 20 phần quà đến người có công tại TP Quảng Bình.

Chiều cùng ngày, BTC giải đã trao 20 phần quà đến người có công tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Sáng mai, vào lúc 6h45 ngày 19/7, đoàn đua sẽ xuất phát từ TP. Đồng Hới, tiếp tục chặng đua thứ 5 với lộ trình dài (82 km) từ Đồng Hới – Nghĩa trang Trường Sơn.

Nguyễn Hoan