Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu trên khắp thế giới

06:30 | 20/07/2013

2,292 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ramadan là tên gọi tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập. Tháng Ramadan theo dương lịch thay đổi từng năm, không có ngày thống nhất. Nhiều người gọi Ramadan một cách đơn giản là "tháng nhịn ăn" hoặc "tháng ăn chay".

Nhưng thực ra cách gọi này cũng không hoàn toàn chính xác bởi lẽ: Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày - cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi. Họ chỉ ăn sau khi mặt trời lặn với một bữa ăn tối gọi là Iftar.

Việc tuân thủ các quy định của tháng Ramadan là một trong 5 tín điều bắt buộc đối với người Hồi giáo, đây được xem là thời điểm để mỗi người sám hối, cầu nguyện và làm từ thiện.

Sau đây là một số hình ảnh về những ngày đầu tiên trong tháng Ramadan năm 2013 của người Hồi giáo trên khắp thế giới.

Bảng tính ngày dương lịch bắt đầu lễ Ramadan từ năm 1938 đến năm 2038.
Một cậu bé Nepal đang cầu nguyện.
Người phụ nữ cầu nguyện sau bữa ăn Iftar tại một nhà thờ Hồi giáo ở khi phố cổ Delhi, Ấn Độ.
Al-Hidayah Basmol, nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, Indonesia.
Một giáo dân ở Nepal đang đọc kinh Koran.
Một Musaharati hay người đánh thức đang gõ trống đánh thức mọi người dậy tại khu phố cổ Sidon, miền Nam Lebanon.
Cầu nguyện trong ngày thứ thứ 6 đầu tiên của tháng thánh lễ tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Allahabad, miền bắc Ấn Độ.
Peshswar, Pakistan.
Học sinh đọc kinh Koran tại trường nội trú Hồi giáo Ar-Raudlatul Hasanah, miền Bắc Sumatra, Indonesia.
Sữa cùng nước ép trái cây dành cho bữa ăn Iftar.
Những công nhân nước ngoài theo đạo Hồi được nhận bữa ăn Iftar miễn phí tại Dubai.
Cô gái trẻ Yemen trong trang phục truyền thống tham dự ngày lễ Ramadan.
Hai cậu bé giúp nhau chỉnh sửa trang phục tại nhà thờ Hồi giáo ở Ampang, ngoại ô Kuala Lumpur.
Một cặp vợ chồng người Hồi giáo chuẩn bị chụp ảnh cưới tại nhà thờ Hồi giáo Niujie ở Bắc Kinh.
Trường nội trú Hồi giáo Ar-Raudlatul Hasanah, miền Bắc Sumatra, Indonesia.
Các tín đồ người Hồi giáo Kashmir giơ tay nhận các dịch vụ bên ngoài ngôi đền ở Srinagar, Ấn Độ.
Một binh sỹ thuộc Lực lượng Quân đội Tự do Syria chuẩn bị cho bữa ăn Iftar quận Karm al-Jabal, Allepo.
Cô Umm Atheer bên cạnh con trai là Atheer Ali, 5 tuổi, nạn nhân của vụ đánh bom bằng xe hơi ở Kut, cách phía đông nam thủ đô Baghdad, Iraq 160km. Kể từ ngày 15/7 khi sự việc xảy ra, ngày lễ Ramadan ý nghĩa của cô Umm Atheer dường như không còn.
Sĩ quan cảnh sát biên giới Israel canh gác khi những người Palestine vượt qua  trạm kiểm soát Qalandia đến cầu nguyện  tại nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa.
Người lính Ai Cập tranh thủ đọc kinh Koran khi ngồi trên xe bọc thép bảo vệ bên ngoài dinh tổng thống ở Cairo, Ai Cập.
Những chiếc xe bọc thép chở quân của quân đội Ai cập (APC) bên ngoài dinh tổng thống. Trong khi những người phản đối ông Mohammed Morsi đang ăn bữa Iftar.
Một người đàn ông Palestine cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza, dải Gaza.
Các thành viên trong gia đình  Abu Jaber, người Palestine quây quần bên những ngôi mộ và cùng ăn bữa tối trong tháng thánh lễ. Ảnh chụp tại  Azkola, trung tâm Dải Gaza. Gia đình Abu Jaber gồm 2 người đàn ông, 2 phụ nữ và 5 đứa trẻ. Cuộc sống vô cùng khó khăn do chỉ phụ thuộc vào công việc bấp bênh của duy nhất một người. Gia đình này hiện đang sống nhờ vào sự hỗ trợ của bộ phận Dân sự, chính phủ Gaza.
Những người ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohammed Morsi đang cầu nguyện tại thành phố Nasr, Cairo, Ai Cập.
Người dân ở New Delhi, Ấn Độ tập trung cùng xem mặt trăng mới báo hiệu tháng Ramadan bắt đầu.
Kuala Lumpur, Malaysia vào ban đêm.
 
Srinagar, Ấn Độ.
 
Lối vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, khu phố cổ Jerusalem, Israel được trang trí rực rỡ.
Trung tâm Hồi giáo Flint cũng đang được trang hoàng chuẩn bị cho tháng Ramadan.
Đọc sách tại nhà thờ Hồi giáo ở Banda Aceh, Indonesia.
Người phụ nữ ngồi trước cửa hàng bị đóng cửa trong tháng thánh lễ.
Công nhân làm miến tại xưởng sản xuất thủ công tại Lucknow, Ấn Độ. Miến sẽ có nhu cầu rất lớn khi tháng Ramadan kết thúc.
Xếp hàng nhận bữa ăn tại Cairo, Ai Cập.
Sinh viên trường nội trú đọc kinh Koran rại nhà thờ Hồi giáo ở Medan, phía Bắc tỉnh Sumatra của Indonesia.
Sau bữa ăn nhẹ, người đàn ông này lại tiếp tục cầu nguyên tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Thu Thủy

Báo nước ngoài