Chết oan vì không có tiền lẻ đổi cho kẻ côn đồ

09:32 | 06/12/2015

796 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó vật ông Định ngã xuống lề đường rồi dùng chân đi dép cao su đá vào hông trái và đạp vào bụng ông Định nhiều cái. Ông Định vùng đứng dậy thì Hải cầm ghế nhựa chạy đến đập vào đầu ông Định làm bể ghế...

Sáng 24/11, TAND Cấp cao Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1990, trú thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù, xét thấy bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho gia đình bị hại và gia đình có công với nước.

Tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với các bị cáo Trần Văn Đó (SN 1994) 20 năm tù, Kiều Thế Hải (SN 1994) 17 năm tù cùng về tội giết người do không kháng cáo.

chet oan vi khong co tien le doi cho ke con do

Bị cáo Lê Minh Hiếu trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tối ngày 10/10/2014, Hiếu, Đó, Hải và Nguyễn Đình Văn rủ nhau đến quán Cây Si thuộc thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh do bà Nguyễn Thị Mai là chủ quán để ăn nhậu.

Trong quán lúc đó có anh Trần Nguyễn Nhật Hiếu, ông Đỗ Minh Định và anh Đỗ Minh Đức (con ruột ông Định) ngồi nhậu được một lúc thì anh Đức có việc nhà nên về trước, bàn của ông Định cách bàn của Hiếu, Đó, Hải và Văn không xa.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiếu, Đó, Hải và Văn uống hết một lít rượu nên nghỉ uống.

Đó gọi tính tiền và hỏi mua thêm rượu về nhà uống nhưng chị Mai chủ quán không bán và không đủ tiền thối lại cho Đó, Đó đi đến bàn nhậu của anh Nhật Hiếu và ông Định hỏi đổi tiền, Nhật Hiếu nói không có và nói Đó đi về thì giữa Đó và Nhật Hiếu xảy ra cãi nhau.

Nhật Hiếu dùng tay đánh vào mặt Đó và Đó dùng tay đánh lại nên Nhật Hiếu đánh, xô Đó ngã xuống nền quán.

Thấy Đó bị đánh, Hải cầm 1 ghế nhựa trong quán chạy đến đập vào đầu Nhật Hiếu thì Nhật Hiếu đưa tay đỡ, tiếp đó Minh Hiếu cầm 2 vỏ chai bia Sài Gòn trong quán chạy lại đánh Nhật Hiếu nên Nhật Hiếu bỏ chạy, Minh Hiếu và Hải đuổi đánh, ném vỏ chai vào Nhật Hiếu.

Lúc này, ông Định rút dây thắt lưng quần ra cầm ở tay, Đó xông vào dùng tay đấm vào mặt ông Định và xô đẩy ông Định ra lề đường 23/10, đoạn trước quán nhậu.

Đó vật ông Định ngã xuống lề đường rồi dùng chân đi dép cao su đá vào hông trái và đạp vào bụng ông Định nhiều cái. Ông Định vùng đứng dậy thì Hải cầm ghế nhựa chạy đến đập vào đầu ông Định làm bể ghế, Minh Hiếu cầm vỏ chai bia đập vào đầu ông Định làm ông Định ngã ngửa xuống lề đường, Minh Hiếu tiếp tục cầm chai bia đập vào đầu ông Định làm vỏ chai bia bị vỡ.

Lúc này, ông Định nằm ngửa trên lề đường thì Hải và Đó tiếp tục dùng chân đá, đạp nhiều cái vào đầu, mặt ông Định. Khi thấy ông Định nằm bất tỉnh, máu mặt chảy nhiều; không dừng lại Hiếu, Đó định bê cục đá to dáng xuống đầu ông Định thì Nguyễn Đình Văn từ đầu đến cuối không tham gia đánh ông Định, Nhật Hiếu mà chỉ can nhiều nhưng Hiếu, Đó, Hải không nghe.

Thấy Hiếu, Đó bê cục đá để giáng vào đầu ông Định nên tiếp tục can, Hiếu, Đó bỏ cục đá xuống rồi Hiếu, Đó và Hải lên xe máy bỏ chạy về hướng Diên Toàn.

Ông Định được Văn và mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Diên Khánh đến 0h ngày 11/10/2014 thì ông Định tử vong.

chet oan vi khong co tien le doi cho ke con do

Tên trộm 'chết oan' vì mắc kẹt trong ống khói

Một gia đình ở Mỹ đã vô tình nhóm lửa đốt lò sưởi mà không hề hay biết có một tên “trộm Noel” đang mắc kẹt trong đó.

chet oan vi khong co tien le doi cho ke con do

Cái chết oan ức của bé gái ngây thơ, vô tội (Phần 4)

Phía gia đình nhà Krystal không đồng ý với phán quyết của tòa án, họ yêu cầu phải tuyên án tử hình với Thomas. Cái chết bất ngờ của hắn trong tù khiến gia đình Ksystal cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi nghĩ đến cái chết của cô bé Krystal.

chet oan vi khong co tien le doi cho ke con do

"Kiếp chồng chung" và cái chết oan ức của bé trai chưa đầy 1 tuổi

Tại bản Hô So, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, vừa xảy ra một vụ án mạng hết sức thương tâm. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, một phụ nữ được coi là vợ hai đã nhẫn tâm sát hại con riêng của chồng khi cháu chưa đầy 1 tuổi.

Theo Công an TP HCM