Nghị lực của “đôi chân vô hình” trên đấu trường Olympic

11:16 | 06/08/2012

1,170 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Olympic – đấu trường mơ ước trong cuộc đời của bất cứ một vận động viên (VĐV) nào. Nơi đó đã chứng kiến không ít nụ cười và cả những giọt nước mắt của những con người bình thường, những cơ thể bình thường với khát khao chạm đến những chiếc huy chương danh giá. Thế nhưng với Oscar Pistorius, VĐV tham dự môn điền kinh với đôi chân “vô hình” của mình, những giọt nước mắt hay sự ngưỡng mộ thôi dường như là không đủ!

VĐV Oscar Pistorius của tuyển điền kinh Nam Phi đã đi vào lịch sử các kỳ thế vận hội khi anh là người không có cả hai bàn chân tranh tài ở môn điền kinh.

VĐV Nam Phi đã đạt thành tích tốt ngay trong trận mở màn vòng loại nội dung chạy 400m để tiến vào bán kết với thành tích 45’44.

Để đến với đấu trường Olympic, Oscar Pistorius đã phải tham gia vào cuộc chiến pháp lý với các quan chức môn thể thao này. Họ cho rằng, cặp chân giả công nghệ cao sẽ mang lại nhiều lợi thế cho anh.

Oscar Pistorius nhận được lời chúc mừng từ VĐV Luguelin Santos của Cộng hòa Dominica sau vòng loại

Và cho tới nay, VĐV Oscar Pistorius đã có hơn 6 năm tranh tài cùng các đấu thủ lành lặn ở các giải đấu lớn.

Có mặt tại Olympic 2012 đã là một thành công và bước ngoặt lớn trong cuộc đời Oscar Pistorius

Dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì Oscar Pistorious vẫn luôn là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ

Oscar Pistorius vẫy tay chào khán giả sau khi hoàn thành vòng loại

Minh Quân (Tổng hợp)