5 vụ cháy kinh hoàng nhất năm 2011
Lửa thiêu rụi vũ trường lớn nhất Đà Nẵng
Mới đây nhất là vào 12h trưa ngày 23/12, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại vũ trường Phương Đông, trên đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) thiêu rụi toàn bộ vũ trường. Khói bốc lên ngùn ngụt vây tỏa các khu dân cư bên cạnh, nhiều gia đình phải bỏ chạy ra đường sơ tán.
Vào thời gian trên đám cháy xuất phát từ khu vực đang xây dựng bar – hotel – karaoke, sau đó lan sang thiêu rụi toàn bộ vũ trường New Phương Đông (thường gọi là vũ trường Phương Đông, tọa lạc số 20 đường Đống Đa, P.Thuận Phước) – vũ trường lớn nhất thành phố Đà Nẵng.
Vụ cháy khiến khói bốc lên ngùn ngụt bao vây các khu dân cư và các tuyến đường lân cận gây nên một không khí náo loạn. Một số nhà dân ở đường Châu Văn Liêm đã phải bỏ chạy ra khỏi nhà. Rất nhiều khu vực có bán kính trong vòng 2km bên dưới gió gần như bị rơi vào cảnh ngột ngạt.
Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến khoảng 30 tỉ đồng.
Cháy tại tòa nhà cao nhất Việt Nam
Khoàng 14h25 chiều 27/8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu vực tòa nhà Keangnam Landmark Tower, đường Phạm Hùng (Hà Nội) gây ách tắc giao thông trong khu vực và làm gần nghìn người hoảng loạn đổ ra đường. Khoảng 5 phút sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, một cột khói đen kịt bốc lên cao khoảng nửa km, che phủ toàn bộ tòa nhà 70 tầng Keangnam Landmark Tower và khu vực xung quanh. Đứng từ xa khoảng 3km vẫn nhìn thấy khói đen mù mịt trên bầu trời. Trên nóc tòa nhà gara của công trình, lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt.
Vào thời điểm cháy, hàng trăm công nhân đang làm việc trong công trường này và tòa nhà 70 tầng liền kề bên cạnh. Hàng trăm công nhân bỏ chạy xuống tầng 1 qua đường cầu thang bộ, rất may không có ai bị thương.
Tòa nhà Keangnam Landmark Tower 70 tầng, cao 336m, cao nhất Việt Nam và cao thứ 17 thế giới, có vốn đầu tư khi công bố khởi công là 1,05 tỉ USD do Tập đoàn Keangnam Hàn Quốc làm chủ đầu tư.
Cháy dữ dội tại tòa tháp đôi EVN 33 tầng
Khoảng 16h chiều 15/12, tòa tháp đôi 33 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên phố Cửa Bắc, thành phố Hà Nội đang trong giai đoạn hoàn thiện bốc cháy dữ dội. Khói bốc lên từ tầng hầm, sau đó theo cầu thang bộ, hệ thống ống kỹ thuật, ống rác… bao trùm toàn bộ tòa nhà. Đứng ở trên cầu Long Biên, Chương Dương, Thăng Long… người dân cũng có thể nhìn thấy cột khói đen cao hàng trăm mét.
Quá trình giải cứu diễn ra khó khăn hơn khi xe thang cao nhất chỉ lên được đến tầng 16 của tòa tháp (loại xe thang 42m), sau đó lực lượng chức năng phải dùng ròng rọc để giải cứu những người mặc kẹt trên tầng cao.
Bốn tiếng kể từ khi tòa nhà bị cháy, đúng 20h30 tối cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Nhiều người đã ví cảnh cháy tòa nhà EVN 33 tầng giống như cảnh sụp đổ tòa tháp đôi nổi tiếng ở Mỹ năm 2001.
Mặc dù vụ cháy không có thiệt hại nào về người nhưng lại một lần nữa, vấn đề an toàn lao trong lao động trở nên đáng báo động.
Sau vụ cháy người ta nói nhiều về vấn đề cứu hỏa ở Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn khi những đám cháy xảy ra tại các tòa nhà cao tầng như EVN. Và đã có nhiều đề xuất phải trang bị máy bay trực thăng để chữa cháy trong những vụ cháy các tòa nhà lớn.
Cháy lớn tại chợ Vinh, hàng trăm tiểu thương trắng tay
20h tối 20/6, ngọn lửa bốc lên từ khu hàng lưới ngư cụ và thuốc bắc rồi lan rộng ra các cửa hàng khác của chợ Vinh, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An). Hàng trăm tiểu thương hoảng loạn giữa vùng khói đen bao trùm hàng nghìn m2.
Cảnh Sát PCCC tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 25 xe chữa cháy, PCCC Hà Tĩnh và sân bay Vinh chi viện thêm 6 xe, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng do thời tiết khô nóng, khu vực phát cháy là các gian hàng thuốc bắc, chiếu… nên lửa cháy rất to. Đến 21h30, lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.
Đã có 120 ki ốt hàng hóa bị thiêu rụi, hàng trăm tiểu thương trắng tay sau vụ cháy kinh hoàng này.
Cháy kinh hoàng tại xưởng may ở Hải Phòng, 13 người chết thảm
Vụ cháy gây thiệt hại lớn về người trong năm 2011 xảy ra tại Hải Phòng. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại xưởng may gia công giày da của vợ chồng chị Bùi Thị Hiền tại thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng ngày 29/7 khiến 13 người chết, 25 người bị thương đến bây giờ vẫn khiến người dân nơi đây kinh hãi.
Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc hai người thợ đến xưởng may hàn, lắp thanh thu lôi chống sét. Trong khi hàn, tia lửa rơi xuống vải chống nóng trên trần gây mùi khét, khoảng vài phút thì một số công nhân thấy vải chống nóng cháy thành đám lớn, bèn yêu cầu người thợ dừng lại ngay, nhưng anh này vẫn cố tình làm.
Lửa nhanh chóng bốc cháy, lan rộng cả xưởng may. Các công nhân ở gần cửa vội vàng chạy thoát thân, những người còn lại thì cầu cứu trong tuyệt vọng bởi nhà xưởng này chỉ có một cửa duy nhất là cửa ra vào đã bị lửa bịt kín. Hai bên nhà xưởng là nhà dân nên không có bất cứ một cửa phụ nào được mở. Nếu xưởng may có thêm cửa thoát hiểm thì có lẽ sự việc không đau lòng đến thế.
Có lẽ còn rất lâu những người những người chứng kiến vụ việc mới quên được cảnh phải đành phải đứng chôn chân nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt chính những người thân của mình.
Ngoài ra, trong năm 2011 còn xảy ra hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ khác gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Có lẽ vấn đề phòng cháy chữa cháy ở nước ta cần phải làm mạnh tay hơn nữa trong thời gian tới để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Theo LĐO
-
Đại biểu Quốc hội hiến kế thúc đẩy tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
-
Quốc hội xem xét bổ sung cơ chế đặc thù trong dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)
-
Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo: Không cấm dạy thêm, học thêm, tăng bảo vệ quyền lợi giáo viên