Náo nức khai trường

08:28 | 05/09/2011

841 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù ngày tựu trường đã diễn ra từ hai tuần trước, nhưng lễ khai giảng năm học mới vẫn là thời khắc thiêng liêng với trên 1 triệu thầy, cô giáo và gần 19 triệu học sinh mầm non và phổ thông.

Học sinh Trường tiểu học Cao Bá Quát, Q.Phú Nhuận, TP.HCM xem biểu diễn văn nghệ trong ngày khai giảng.

Trong ngày 4/9, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng sớm. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cắt băng khánh thành Trường mầm non Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khai trường tại Trường THPT Việt Đức. Phó thủ tướng đã nhắc nhở các em học sinh trong ngày khai trường phải không quên công ơn của các thầy, cô giáo và phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó. Trong lễ khai giảng của Trường THPT Thanh Oai A, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận đã căn dặn thầy trò nhà trường nỗ lực học tập, rèn luyện, cụ thể hóa các nhiệm vụ của năm học mới bằng nhiều hành động thiết thực.

Năm học 2011-2012 được Bộ GD-ĐT coi là năm đầu tiên phát huy sức mạnh của toàn ngành để khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng, tập trung giảm tải, làm tiền đề cho việc xây dựng chương trình – sách giáo khoa mới, hướng tới việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Trong khi đó tại nhiều nơi, học sinh cũng đã được dự lễ khai giảng trong không khí náo nức, rộn ràng…

Hai chị em Võ Thị Hường (lớp 5) và Võ Thị Miện (lớp 1) ở xã miền núi Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được mẹ chở trên chiếc xe đạp cọc cạch đến trường.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho cô gái “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Niềm vui trong ngày khai giảng năm học mới của em Phạm Thị Hương (11 tuổi), học sinh khiếm thị Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Giờ lên lớp đầu năm học tại điểm Trường tiểu học Cư Pui 2, thôn Ea Rớt (Cư Pui, Krông Bông, Đắk Lắk).

Tại huyện đầu nguồn lũ An Phú (An Giang), ngày khai giảng ở ba xã giáp biên giới với nước bạn Campuchia có trên 900 học sinh là con em Việt kiều đi xuồng, đò để đến trường.

Tại huyện đầu nguồn lũ An Phú (An Giang), ngày khai giảng ở ba xã giáp biên giới với nước bạn Campuchia có trên 900 học sinh là con em Việt kiều đi xuồng, đò để đến trường.

Tuổi trẻ