Công nương Diana - Huyền thoại chưa bao giờ có hồi kết

12:28 | 19/08/2013

12,281 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Dù đã mãi mãi đi xa nhưng hình ảnh của Công nương Anh Diana vẫn sáng mãi trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới, không chỉ bởi vẻ đẹp trang nhã, thanh lịch mà còn bởi ẩn chứa nơi người phụ nữ được yêu mến nhất nước Anh này là một trái tim cao thượng, nhân ái. Với họ, nàng đã trở thành một huyền thoại - một huyền thoại chưa bao giờ có hồi kết...

 

>> Công nương Diana đã bị quân đội Anh ám sát?

>> Bí ẩn về một người gốc Việt trong “vụ án” Diana

Diana Frances Spencer sinh ngày 1/7/1961 trong gia đình Spencer thuộc dòng dõi vương triều Stuart

Diana đã ra dáng một thiếu nữ duyên dáng năm 11 tuổi

Một bức ảnh chụp Diana năm 1974. Cô thiếu nữ có vẻ mặt e thẹn đã diện kiến Thái tử Charles lần đầu tiên trong một chuyến đi săn của giới quý tộc năm 1977. Chỉ vài năm sau, hai người đã tái ngộ trong một buổi tiệc. Hương sắc dịu dàng của cô thiếu nữ đã đánh gục trái tim vị thái tử nổi tiếng đào hoa và chinh phục cả Hoàng gia Anh

Diana và Thái tử Charles rời cung điện Buckingham sau khi tuyên bố lễ đính hôn năm 1981. Năm đó, Diana tròn 20 tuổi. 

Sau lễ đính hôn với Thái tử Charles, không chỉ trở thành tâm điểm của các tay săn ảnh, Diana còn giành được nhiều thiện cảm của công chúng

Đám cưới của công nương Diana với Thái tử Charles ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St. Paul được xem là một sự kiện lớn trên toàn thế giới

Cặp uyên ương mới cưới tình tứ bên nhau trên một chiếc du thuyền trong tuần trăng mật ngọt ngào ngay sau lễ cưới

Thái tử Charles và Công nương Diana lần đầu tiên “khoe” Hoàng tử William trước báo giới ngày 22/6/1982. "Tôi cảm giác cả đất nước này lâm bồn cùng tôi", Diana nói về việc sinh William

Thái tử Charles và Công nương Diana chơi đùa cùng cậu con trai đầu lòng, năm 1983

Không lâu sau đó, ngày 16/9/1984, cặp đôi lại đón tiếp sự ra đời của một thành viên mới, Hoàng tử Harry

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Hoàng gia

William chụp ảnh cho mẹ và em trai Harry

Trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của vợ chồng Thái tử Anh năm 1985, tại Nhà Trắng, Diana khiêu vũ cùng John Travolta, còn Charles trò chuyện với đệ nhất phu nhân Nancy Reagan. Tối muộn hôm đó, Công nương tiếp tục nhảy waltz với Neil Diamond và Clint Eastwood. Lúc này đã có tin đồn xôn xao về việc vợ chồng Thái tử Charles lục đục.

Hai người dường như đã quá mệt mỏi khi phải sống bên nhau. Bức ảnh chụp tháng 12/1992 trong chuyến thăm Kenya. Năm 1996, khi không thể cứu vãn được nữa, cuộc hôn nhân từng "đẹp như mơ" chấm dứt. Diana chấp nhận từ bỏ danh hiệu Her Royal Highness - tước vị cao nhất hoàng gia chỉ sau nữ hoàng, chỉ đơn giản được gọi là Diana, công nương xứ Wales.Diana từng than thở "Có vẻ hơi chật chội khi có tới 3 người trong cuộc hôn nhân này" khi nói về mối quan hệ giữa chồng mình và Camila Parker-Bowles

Sau khi ly hôn, Diana đã làm được rất nhiều việc có ích. Nàng là người bảo trợ cho 100 tổ chức từ thiện, trong đó có tổ chức Chữ thập đỏ, mạng lưới những người sống sót trong bom mìn và rất nhiều quỹ chống AIDS và ung thư... Công việc từ thiện về sau Diana làm được hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương chứ không mang mục đích chính trị như trước đây

Công nương mặc áo chống đạn và đeo mặt nạ khi tới một bãi mìn ở Angola ngày 15/1/1997, với tư cách đại diện cho Hội chữ thập đỏ

…thương xót một em bé bị ung thư ở Lahore, Pakistan tháng 2/1996.

Nhờ những hoạt động từ thiện không ngừng, nàng được dân chúng đặt cho cái tên là Nữ hoàng của trái tim (Queen of hearts).

Mẹ Teresa và Diana, cả hai đều hoạt động vì nhân quyền đã gặp nhau ngày 18 tháng 6 năm 1997 tại Missonaries of Charity ở phía Nam Bronx. Nữ tu này từng nói: Diana là con gái của ta

Mặc dù có nhiều đồn đại về các mối quan hệ tình ái của Diana sau khi chấm dứt hôn nhân với Thái tử Charles nhưng dường như chỉ có câu chuyện tình với tỷ phú Dodi Fayed là được chính thức công khai. Đây là một trong những bức ảnh cuối cùng chụp đôi uyên ương này. Cả hai cùng bỏ mạng trong vụ tai nạn ô tô kinh hoàng ở Paris vào ngày 31/8/1997.

Hoa chất thành đống cao tới vai người và trải dài tới 300m. Nỗi đau buồn phủ một màu u ám lên khắp cung điện Buckingham và nước Anh.

William và Harry nghẹn ngào trong nỗi đau mất mẹ

Một tấm thiếp đề địa chỉ Gửi mẹ của hoàng tử Harry, lúc đó 12 tuổi, nằm giữa những bông hoa loa kèn trắng tang thương như một lời tạm biệt buồn đến một người mẹ tuyệt vời đột ngột ra đi.

Hơn một triệu người xếp hàng trên các con phố vào ngày 6 tháng 9 năm 1997 khi quan tài của Diana được đưa từ Westminster Abbey, London về quê hương của bà ở Northamptonshire

Danh ca Elton John đã biểu diễn ca khúc Candle in the wind (Ngọn nến trước gió) tại tu viện Westminster để tưởng nhớ người bạn thân Diana

Dù đã đi xa nhưng hình ảnh công nương Diana vẫn sống mãi trong lòng người dân Anh. Dường như mỗi sự kiện của Hoàng gia đều gợi lại những ký ức về bà...

Linh Linh (tổng hợp)