Đoạt mạng người tình của mẹ trong đêm

11:00 | 26/07/2015

2,229 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau khi đâm gục người tình của mẹ, Phạm Trần Công Viết Linh (28 tuổi, thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về nhà thông báo cho người thân biết vụ việc rồi đến Cơ quan Công an đầu thú.
Đốt nhà người tình… để trả thù Đốt nhà người tình… để trả thù

Đoạt mạng người tình của mẹ trong đêm

Hiện trường vụ án.

Sáng ngày 26/7, ông Đặng Quốc Trung, Phó Công an xã Tiên Lộc cho biết, tại thôn 2 vừa xảy ra một vụ trọng án. Nạn nhân là ông Trần Ngọc Bê (tên thường gọi là Thanh, 51 tuổi, trú thôn 2) đã bị Linh dùng dao Thái Lan đâm tử vong.

Bà Nguyễn Thị Nữ (55 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) cho biết, vào lúc 21h ngày 22/7, Linh đến nhà ông Trần Văn Nam (thôn 1, xã Tiên Lộc) để gọi mẹ mình là bà Trần Thị Ngọc Lan (SN 1966, ở thôn 2) về nhà.

Tại đây, ông Bê ngăn cản không cho bà Lan về và đóng cửa nhà, tắt điện. Từ đó, Linh và ông Bê xảy ra cãi vã với nhau. Ông Bê mở cửa nhà dưới chạy ra đánh Linh thì được bà Lan can ngăn.

Đoạt mạng người tình của mẹ trong đêm
Đối tượng Linh tại Cơ quan Công an.

Bị đánh nên Linh tức giận, chạy vào nhà ông Nam tìm được 1 con dao Thái Lan rồi chạy lại vị trí ông Bê đang đứng, dùng dao đâm ông Bê 3 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Linh cầm dao bỏ chạy về nhà và lên Công an xã Tiên Lộc đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ông Bê được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đoạt mạng người tình của mẹ trong đêm

Nhà của nạn nhân Trần Ngọc Bê.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Hơn (75 tuổi, bà ngoại của Linh) cho biết, ông Bê là người tình của bà Lan. Giữa ông Bê và Linh đã nhiều lần xảy ra cãi vã. Linh đã có vợ và hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hiện Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Phương

Năng lượng Mới