Pháp: Nạn trộm cắp đồ thờ vì khủng hoảng kinh tế

08:21 | 02/10/2012

1,075 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Từ những chiếc thánh giá bằng đồng cho tới các tượng đá nhỏ cùng nhiều đồ thờ khác, tất cả đang dần biến ở nghĩa trang Pere-Lachaise, ngoại ô Paris. Theo Hiệp hội nghĩa trang Pháp, khủng hoảng kinh tế là lý do của tình trạng này.

Băng qua con đường chật hẹp giữa các ngôi mộ cao vài mét và dừng lại trước ngôi mộ của họa sĩ người Pháp Thomas Couture (1815-1879), Dufour Forrestier, Chủ tịch Hiệp hội nghĩa trang Pháp, quệt tay lau mồ hôi trên trán rồi chỉ tay nói: “Hãy nhìn này, những viên đá cẩm thạch đã bị dịch chuyển. Ở đây có một bức tượng bằng đồng. Và còn có một bức khác ở cạnh ngôi mộ. Cả hai cái đều bị đánh cắp vào cuối năm ngoái. Đó không phải là những bức tượng tầm thường, mà là tác phẩm nghệ thuật của Barrias, nhà điêu khắc nổi tiếng vào thế kỷ XIX”.

Nghĩa trang nổi tiếng nhất thế giới, Père-Lachaise ở Paris, ngày càng có nhiều tội phạm hơn: phá hoại và trộm cướp. Nghĩa trang với diện tích 44 hécta và thu hút 2 triệu du khách mỗi năm, là nơi có thể xây 70.000 ngôi mộ, trong số đó có những người rất nổi tiếng như nhà thơ kiêm ca sĩ Jim Morrison, nhà soạn nhạc Chopin, nhà văn Oscar Wilde và Marcel Proust...

Biếm họa về nạn trộm cắp đồ thờ trong nghĩa trang

Mặc dù lượng du khách rất lớn do ở đây chôn cất những nhân vật nổi tiếng, nhưng nghĩa trang chỉ thuê 12 người bảo vệ. Dufour Forrestier bình luận: “Tất nhiên, như vậy là quá ít. Đó là lý do để các tình nguyện viên cũng phải thận trọng”.

Martine Lecuyer, quản trang của nghĩa trang Père-Lachaise, không ngừng lặp lại: “Chúng tôi chỉ có thể bố trí bảo vệ ở cửa ra vào và gần những ngôi mộ của người nổi tiếng. Họ gần như không thể quan sát và trong coi hết nghĩa trang được”. Với kinh phí của nghĩa trang, người quản trang phải trả tiền duy tu và bảo trì cho tất cả những ngôi mộ. Và cảnh sát nói không thể giúp gì được. Nghĩa trang không có sổ sách ghi lại những ai đến thăm viếng hay máy ghi hình nên việc điều tra ai là thủ phạm rất khó khăn.

Không ai đưa ra con số chính thức là có bao nhiêu vụ trộm cắp. Nhưng hiện nay ở Père-Lachaise xảy ra rất nhiều vụ trộm mỗi ngày. Mỗi tuần, hàng chục vật dụng thờ cúng và tác phẩm nghệ thuật bị bể hoặc bị lấy cắp.

Dufour Forrestier khẳng định: “Một số người bị bắt quả tang khi đang cố gắng rời khỏi nghĩa trang với cây Thánh giá hoặc cả một cái bia mộ bằng đá quý. Nhưng rất hiếm. Hiện nay, những vụ trộm cắp thường là những vật nhỏ bằng kim loại. Những vật bằng đồng hay bằng sắt trên ngôi mộ được bán lại cho các tiệm bán đồ nghệ thuật hoặc nấu chảy bán đồng nát”.

Vì ngay cả những du khách khi đến đây cũng muốn lấy một vật làm “kỷ niệm”từ ngôi mộ của Rossini hay của Balzac, nên gần đây số vụ trộm cắp đã gia tăng đáng ngại. Ngày xưa, người ta muốn trộm những thứ nghệ thuật. Ngày nay, phần lớn đều thích cái gì bán được nhiều tiền: đồng có thể bán được 6 euro 1kg. Theo Dufour Forrestier, việc gia tăng vụ trộm cắp là hậu quả trực tiếp của khủng hoảng kinh tế. “Tôi chắc chắn rằng: sau khi qua được khủng hoảng, số vụ trộm cắp đương nhiên sẽ giảm”- Forrestier cho biết.

Pere-Lachaise, nghĩa trang nổi tiếng nhất thế giới, hàng ngày bị đạo chích ghé thăm

Băng qua con đường chật hẹp giữa các ngôi mộ cao vài mét và dừng lại trước ngôi mộ của họa sĩ người Pháp Thomas Couture (1815-1879), Dufour Forrestier, Chủ tịch Hiệp hội nghĩa trang Pháp, quệt tay lau mồ hôi trên trán rồi chỉ tay nói: “Hãy nhìn này, những viên đá cẩm thạch đã bị dịch chuyển. Ở đây có một bức tượng bằng đồng. Và còn có một bức khác ở cạnh ngôi mộ. Cả hai cái đều bị đánh cắp vào cuối năm ngoái. Đó không phải là những bức tượng tầm thường, mà là tác phẩm nghệ thuật của Barrias, nhà điêu khắc nổi tiếng vào thế kỷ XIX”.

Nghĩa trang nổi tiếng nhất thế giới, Père-Lachaise ở Paris, ngày càng có nhiều tội phạm hơn: phá hoại và trộm cướp. Nghĩa trang với diện tích 44 hécta và thu hút 2 triệu du khách mỗi năm, là nơi có thể xây 70.000 ngôi mộ, trong số đó có những người rất nổi tiếng như nhà thơ kiêm ca sĩ Jim Morrison, nhà soạn nhạc Chopin, nhà văn Oscar Wilde và Marcel Proust...

Mặc dù lượng du khách rất lớn do ở đây chôn cất những nhân vật nổi tiếng, nhưng nghĩa trang chỉ thuê 12 người bảo vệ. Dufour Forrestier bình luận: “Tất nhiên, như vậy là quá ít. Đó là lý do để các tình nguyện viên cũng phải thận trọng”.

Martine Lecuyer, quản trang của nghĩa trang Père-Lachaise, không ngừng lặp lại: “Chúng tôi chỉ có thể bố trí bảo vệ ở cửa ra vào và gần những ngôi mộ của người nổi tiếng. Họ gần như không thể quan sát và trong coi hết nghĩa trang được”. Với kinh phí của nghĩa trang, người quản trang phải trả tiền duy tu và bảo trì cho tất cả những ngôi mộ. Và cảnh sát nói không thể giúp gì được. Nghĩa trang không có sổ sách ghi lại những ai đến thăm viếng hay máy ghi hình nên việc điều tra ai là thủ phạm rất khó khăn.

Không ai đưa ra con số chính thức là có bao nhiêu vụ trộm cắp. Nhưng hiện nay ở Père-Lachaise xảy ra rất nhiều vụ trộm mỗi ngày. Mỗi tuần, hàng chục vật dụng thờ cúng và tác phẩm nghệ thuật bị bể hoặc bị lấy cắp.

Dufour Forrestier khẳng định: “Một số người bị bắt quả tang khi đang cố gắng rời khỏi nghĩa trang với cây Thánh giá hoặc cả một cái bia mộ bằng đá quý. Nhưng rất hiếm. Hiện nay, những vụ trộm cắp thường là những vật nhỏ bằng kim loại. Những vật bằng đồng hay bằng sắt trên ngôi mộ được bán lại cho các tiệm bán đồ nghệ thuật hoặc nấu chảy bán đồng nát”.

Vì ngay cả những du khách khi đến đây cũng muốn lấy một vật làm “kỷ niệm”từ ngôi mộ của Rossini hay của Balzac, nên gần đây số vụ trộm cắp đã gia tăng đáng ngại. Ngày xưa, người ta muốn trộm những thứ nghệ thuật. Ngày nay, phần lớn đều thích cái gì bán được nhiều tiền: đồng có thể bán được 6 euro 1kg. Theo Dufour Forrestier, việc gia tăng vụ trộm cắp là hậu quả trực tiếp của khủng hoảng kinh tế. “Tôi chắc chắn rằng: sau khi qua được khủng hoảng, số vụ trộm cắp đương nhiên sẽ giảm”- Forrestier cho biết.

Giang Khuê

(Năng lượng Mới số 159, ra thứ Sáu ngày 28/9/2012)