Lời khai của kẻ giết người tình rồi đốt xác

20:08 | 14/11/2014

2,608 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hung thủ khai, sau khi giết người tình xong, hắn đến một ngôi chùa khá nổi tiếng tại huyện Hóc Môn (TP HCM) để ngồi… tĩnh tâm.

>> Bắt hung thủ giết người đốt xác phi tang ở TP HCM

Đối tượng Đỗ Thanh Tú.

Ngày 14/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 (TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) lên Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận đã giết chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Sóc Trăng) nhưng vẫn quanh co, lời khai không đồng nhất.

Tối 10/11, Tú qua đón chị Bưởi đi chơi và chở về nhà mình. Cả 2 tâm sự thâu đêm. Trong câu chuyện, Tú nhiều lần lặp lại nguyện vọng muốn chia tay nhưng chị Bưởi không đồng ý. Hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Khoảng 1h sáng 11/11, cơn nóng giận của Tú lên đến đỉnh điểm và cầm cây sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, hắn vào nhà bếp ngồi hút thuốc lá.

Đến sáng cùng ngày, Tú đi xe máy đến một ngôi chùa khá nổi tiếng ở huyện Hóc Môn để... “tĩnh tâm”. Chiều hôm ấy, hắn quay trở về căn phòng rồi giấu thi thể nạn nhân vào bên trong. Sáng 12/11, Tú chạy xe ra một chợ ở quận Thủ Đức mua thùng nhựa mang về.

Tú nhét thi thể nạn nhân vừa khớp với thùng rồi quấn băng keo và đậy chặt nắp. Hắn chở thùng nhựa chứa xác chị Bưởi ra bụi chuối rồi vứt ở đó. Một lát sau, Tú nghe tiếng động có người đi đến hiện trường nên bỏ chạy. Vụ việc được bảo vệ đi tuần phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra và rà soát đối tượng nghi vấn, Tú bị cơ quan chức năng bắt giữ. Về nguyên nhân thi thể nạn nhân cháy đen, hắn vẫn khai chỉ vứt tàn thuốc nên bị bén lửa.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc