Hà Nội chìm trong màn sương

14:00 | 01/12/2012

615 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng nay 1/12, Hà Nội tiếp tục bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự tác động của không khí lạnh suy yếu kết hợp với mưa phùn nhẹ gây nên hiện tượng đặc biệt này.

Sương mù bao phủ Hà Nội từ đêm hôm trước. Đến sáng nay, toàn bộ thành phố đã chìm trong một màn sương dày đặc. Những phương tiện tham gia giao thông phải di chuyển chậm cùng với việc bật đèn pha để tránh xảy ra tai nạn do đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế.

Đến tận trưa, màn sương mù vẫn dày đặc, bao kín những tòa nhà cao tầng, phủ lên những con đường khiến cho giao thông có phần khó khăn. Dự báo trong vài ngày tới, trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ giảm, trời bắt đầu chuyển rét.

Hình ảnh về Hà Nội chìm trong sương mù sáng 1/12:

Sáng ngày 1/12, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc. 

Trời đầy sương cùng với việc có mưa phùn nhẹ khiến cho giao thông trở nên khó khăn. Sương mù dày đặc trên tuyến đường Phạm Hùng và đường cao tốc trên cao.

Quảng trường SVĐ Mỹ Đình cũng chìm trong sương

Tòa nhà Keangnam cao nhất Hà Nội cũng chỉ có thể quan sát rõ khi đứng gần. 

Mặt hồ Tây vào lúc giữa trưa cũng không thấy ánh nắng mặt trời.

Sương mù cùng gió rét khiến cho việc đi trên cầu Long Biên càng trở nên khó khăn.

Tầm nhìn sang cầu Chương Dương bị hạn chế do sương mù

Tháp Rùa ẩn hiện trong màn sương.

Các tuyến phố lớn cũng bị sương mù bao phủ.

Di chuyển trên cầu vượt trên cao cũng không thoát khỏi sương mù.

Các tòa nhà cao tầng không nhìn thấy đỉnh.

Đến gần 15h, Hà Nội mới thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày, sương mù cũng dần tan.

Hiền Anh