Cụ ông 70 tuổi tạt axit vợ cũ rồi tự thiêu

14:19 | 21/10/2013

536 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 21/10/2013, ông cụ 70 tuổi Vương Chí Linh (ngụ Gò Vấp, TP HCM) đã tạt axit vợ cũ rồi tự thiêu bằng xăng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Trưa 21/10, cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp vẫn đang khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn làm một cụ ông tử vong. Căn nhà xảy ra vụ việc được xác định ở số 28, đường số 3 (phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM).

Điều tra ban đầu, ông Vương Chí Linh (SN 1943) có vợ là bà Vân (SN 1951) từng sinh sống tại căn nhà trên. Thời gian gần đây, ông Linh và bà Vân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã rồi ly hôn.

Sáng cùng ngày, ông Linh mang theo can xăng và axit ngồi ở quán ca-phê đối diện nhà để đợi bà Vân đi công việc về. Khi bà Vân vừa bước đến cổng, ông Linh chạy theo rồi dùng ca axit tạt thẳng vào người vợ mình. Bà Vân bị trúng axit, nằm giãy giụa trên nền xi-măng và tri hô cầu cứu.

Người dân xung quanh vội lao đến ứng cứu rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Khi cơ quan chức năng đang trên đường đến hiện trường, ông Linh vào nhà rồi khóa trái cửa lại.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án.

Chỉ ít phút sau, mọi người bỗng thấy căn nhà ông Linh phát ra đám cháy kèm theo những tiếng gào thét trong đau đớn.

Ngay sau đó, tin về vụ cháy được trình báo lên Trung tâm Sở Chỉ huy PCCC TP HCM. Các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phá cửa vào bên trong, phát hiện ông Linh nằm dưới nền nhà, toàn thân cháy đen. 

Tại hiện trường, cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm và thu thập nhiều chứng cứ và bức thư tuyệt mệnh do ông Linh viết để lại. Trong thư, ông Linh ghi rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ vấn đề phân chia tài sản của 2 vợ chồng sau khi ly dị.

Những uẩn khúc của vụ án mạng kinh hoàng trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Châu Pha