Bắt kẻ chém người ở quán nhậu đêm

09:20 | 23/03/2012

1,045 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Ngày 22/3, Công an quận 11 đã bàn giao 2 đối tượng liên quan đến vụ giết người tại quán lẩu dã man cùng hồ sơ và tang vật lên cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

>> Án mạng do mâu thuẫn tại quán lẩu đêm

2 đối tượng bị Công an quận 11 bắt giữ là: Huỳnh Nguyễn Phi Long (SN 1994, ngụ 203/3 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11), kẻ cầm dao trực tiếp giết người và Nguyễn Trung Hiền (SN 1982, ngụ số 8/12B đường 277 Minh Phụng, phường 2, quận 11), đối tượng chở Long trốn chạy và ném tang vật.

Long (áo xanh lá cây) và Hiền tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 21/3, Long và Hiền cùng Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên (chị ruột Long) cùng ngồi ăn uống tại quán ốc Phương Nam ở số 168/5/6G Lạc Long Quân (phường 3, quận 11). Đến 22h50′ cùng ngày, giữa Long và Tiên cãi nhau, Long cầm ly bia đập bể, thì người trong quán Phương Nam kêu về nghỉ và Tiên tính tiền.

Lúc này chị Trần Thị Thúy Phượng (SN 1969) cùng anh ruột là Trần Văn Sơn (SN 1967, cả 2 thường trú đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11. Tạm trú số 161/106/45C Lạc Long Quân, phường 3, quận 11) đang ngồi ăn uống tại quán Hai Tân ở số 152/20 Lạc Long Quân (đối diện quán Phương Nam) thấy Tiên và Long cãi nhau nên bước qua hỏi chuyện dẫn đến anh em chị Phượng mâu thuẫn với chị em Long. Sau đó anh Sơn và Long đánh nhau, Long bỏ chạy ra quán phở ở số 107 cùng tên đường giật một con dao lớn, quay trở lại đầu hẻm 152 chém anh Sơn.

Nhát đầu tiên anh Sơn đỡ được thì bị Long chém xối xả vào cổ, lưng, tay khiến nạn nhân gục xuống. Thời điểm này chị Nguyễn Diệu Phương vào can ngăn và đỡ anh Sơn cũng bị Long chém trúng tay trái. Sau khi gây án, kẻ giết người cầm con dao bỏ chạy bộ về hướng chợ Bình Thới. Cùng lúc này, Hiền lấy xe máy chạy theo chở Long đi trốn, trên đường đi thấy con dao dính nhiều máu nên Hiền bảo Long đưa con dao để Hiền vứt trước nhà số 77A Lạc Long Quân (phường 1, quận 11), rồi chở Long về nhà Long.

Riêng anh Sơn, dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong vào lúc 23h5′ vì bị chém khá nặng.

Qua điều tra, Công an quận 11 bắt được Long, còn Hiền ra công an đầu thú vào lúc 2h ngày 22/3.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.

Nguyên Hạnh