Nhân dân bày tỏ lòng tiếc thương với người con ưu tú của tỉnh Quảng Ngãi
Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
![]() |
Người dân đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi. |
Tang Lễ được tổ chức tại các điểm là Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh; Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, Lễ viếng nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại 3 điểm gồm: Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (số 142 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi); Nhà Văn hóa thị xã Đức Phổ; Hội trường UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ.
![]() |
Các tổ chức, chính quyền, đoàn thể thuộc tỉnh Quảng Ngãi đến viếng đồng chí Trần Đức Lương. |
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể lúc 7h00 ngày 25/5 tại Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Ban lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền cùng đông đảo người dân từ nhiều nơi đã đến viếng đồng chí Trần Đức Lương - người con ưu tú của tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn Tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến dâng vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh uỷ đã viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - người chiến sĩ cộng sản trung kiên suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Xin kính cẩn trước anh linh của đồng chí Trần Đức Lương, xin chia buồn cùng gia quyến”.
Cũng tại đây, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đã viết vào sổ tang với ước nguyện bước tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
![]() |
Người dân tỉnh Quảng Ngãi xếp hàng vào viếng Lễ tang "người con ưu tú" của tỉnh Quảng Ngãi. |
Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Nhàn và Trần Thị Giang (cùng quê với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) đã có mặt tại Hội trường T50 Bộ Chỉ huy Quân sự. Bà Giang chia sẻ, hết sức xúc động và vô cùng thương tiếc.
“Khi biết được thông tin, từ sáng sớm, chúng tôi đã đến đây đễ tiễn biệt. Tôi còn nhớ, lúc ông Lương chưa ra Hà Nội, chúng tôi gặp ông ấy suốt. Các buổi giỗ họ, gia đình ông ấy đều có mặt tham gia như mọi người, không hề xa cách. Ông ấy ăn cơm cùng chúng tôi, hết sức đạm bạc, còn hỏi han chúng tôi rất nhiều, một vị lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân”, bà Giang nói.
Cùng cảm xúc tiếc thương vị lãnh đạo, ông Cao Văn Lệ (trú tại thị xã Đức Phổ) đã lặn lội đến Hội trường T50 từ 5 giờ sáng để tiễn biệt đồng chí Trần Đức Lương. Với ông Lệ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn là một vị lãnh đạo có trách nhiệm, điềm đạm, gần gũi với nhân dân.
“Tôi may mắn được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần. Khi ấy, nguyên Chủ tịch nước là đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, còn tôi ở Hội Nông dân huyện Đức Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ có diện mạo ngày hôm nay có đóng góp vô cùng tâm huyết, có trách nhiệm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tôi và người dân Đức Phổ vô cùng biết ơn những đóng góp đó”, ông Lệ xúc động kể.
![]() |
Người dân từ nhiều nơi đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với vị nguyên Chủ tịch nước giản dị, gần gũi với nhân dân. |
Đồng chí Trần Đức Lương ra đi để lại niềm tiếc thương đối với nhân dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Vị lãnh đạo giản dị, gần gũi với người dân mãi là hình ảnh không thể phai nhòa trong lòng người dân.
Phúc Nguyên
-
Quảng Ngãi: 8 trận động đất liên tiếp tại xã Măng Bút và Măng Ri
-
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên: BSR là đơn vị chủ lực trong đóng góp ngân sách tỉnh
-
[VIDEO] Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên làm việc với BSR
-
Quảng Ngãi: Gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray
-
Quảng Ngãi: Động đất liên hoàn khiến nhiều trường học hư hỏng
-
Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ 9 ngày liên tục
-
Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
-
Mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm ảnh hưởng 59 sự cố đê
-
Nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc miễn phí đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ vùng lũ
-
Bộ Công Thương quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ