Vợ chết, chồng vào tù, con bơ vơ vì... ngoại tình

07:00 | 03/07/2015

1,456 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ chết, hai con còn nhỏ phải nhờ người thân nuôi dưỡng, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tình đơn phương của kẻ cuồng si
10X giết người vì bị sàm sỡ lúc nửa đêm
Ghen tuông, giết vợ rồi tự tử nhưng không chết
Giết người vì bị "đánh cắp tình mẫu tử"

Sáng 2/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Gia Quang (ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến gậy quả nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo 49 tuổi này - chị Nguyễn Thị Mai Y. (41 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 9/2014, chị Y. lẳng lặng ra ngoài sinh sống không chịu về nhà, bỏ mặc người chồng hành nghề xe ôm nuôi hai đứa con trai nhỏ tuổi, chỉ thi thoảng mới gọi điện cho chồng hỏi thăm sức khỏe hai đứa con.

Chiều 7/10/2014, khi Quang đang đứng ở điểm dừng xe buýt đón khách thì nhận được điện thoại của vợ hẹn gặp nói chuyện.

Vợ chết, chồng vào tù, con bơ vơ vì... ngoại tình
Bị cáo Lê Gia Quang.

Ngay sau đó, Quang hẹn vợ đến quán bia trên phố Hào Nam nói chuyện. Sau một vài cốc bia, hai người xảy ra to tiếng. Bị những thực khách ở quán bia nhòm ngó, họ dẫn nhau về nhà nói chuyện.

Nghi vợ ngoại tình nên mới bỏ chồng con, Quan "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Bị chồng đánh đập, chị Y. bỏ chạy từ tầng 2 xuống dưới nhà thì bị trượt ngã dẫn đến bất tỉnh. Thay vì đưa vợ đi cấp cứu, Quang âm thầm bế vợ lên giường nằm.

Gần 23h cùng ngày, Quang gọi vợ nhưng không thấy vợ phản ứng. Lúc này, hắn mới cuống cuồng gọi điện cho người thân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, các bác sĩ xác định nạn nhân tử vong trước khi vào cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc đưa vợ vào viện, Quang nói dối mọi người rằng, chị Y. bị tai nạn giao thông và xin đưa thi thể về mai táng, từ chối pháp y. Trong lúc chờ cử hành tang lễ, Quang thấy ân hận nên thú nhận hành vi đuổi đánh khiến chị Y. ngã chết.

Trả lời Hội đồng xét xử phúc thẩm, Quang cho biết, trong khoảng thời gian hơn một tháng vợ bỏ đi, chị Y. có gọi điện về hỏi thăm các con. Lần nào vợ gọi về, bị cáo cũng hỏi chị Y. đi đâu, làm gì và đang ở chỗ nào nhưng chị Y. nhất quyết không cho biết.

Bị cáo Quang khẳng định, thời điểm vụ án xảy ra, vợ mình đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Bị cáo nhiều lần khuyên nhủ về với con cái nhưng chị Y. không hồi tâm chuyển ý.

Cũng tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về chăm sóc hai đứa con nhỏ.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Quang. Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Quang 6 năm tù, thấp hơn 1 năm tù so với bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa.

T.Minh

Năng lượng Mới