Trao tình thương giữa trời thu Hà Nội

08:04 | 14/10/2012

443 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Dưới ánh nắng vàng dịu của mùa thu Hà Nội, chiều 12/10, tại khuôn viên của Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 23 đã diễn ra trong không khí đầy vui tươi, rộn ràng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ngay từ những phút đầu tiên, chương trình đã thu hút rất nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như các y, bác sĩ, cán bộ trong bệnh viện đến thưởng thức.

Tại các phòng điều trị, 3 giọng ca Tuấn Phương, Trung Kiên, Khúc Xuân Thuận đã mang Quà tặng đặc biệt đến tận giường bệnh. Các ca khúc dù là thể loại nào cũng đều được các ca sĩ trình bày bằng tình cảm cũng như niềm say mê hiến dâng nghệ thuật của mình. Từ sự lạ lẫm ban đầu, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân đã dần yêu thích, nét mặt ai cũng hân hoan vui vẻ trước lời ca giọng hát của các anh.

Góp chút tình thương chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống

Các nhà tài trợ chương trình đã trao quà cho 3 bệnh nhân đặc biệt: bà Lê Thị Phương, 48 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Bệnh phổi tắc nghẽn, anh Đinh Văn Thư, 37 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Lao, và ông Hồ Văn Díu, 47 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Bệnh Màng phổi. Đây đều là những bệnh nhân vừa có tình trạng bệnh nặng, lại vừa ở vào hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.

Khó có thể diễn tả được cảm xúc của cả đoàn khi đứng trước những người bệnh ở đây, thể trạng của họ vô cùng yếu ớt, xanh xao, việc ngồi dậy để nhận quà từ những nhà hảo tâm cũng đã là một việc hết sức khó nhọc. Cầm trên tay túi quà tặng và phong bì của nhà tài trợ, bệnh nhân rưng rưng nước mắt, cả đoàn lại nhiệt tình động viên để họ vững tâm và an lòng điều trị.

Có thể nói điểm nhấn của chương trình lần này chính là phần biểu diễn của NSND Thanh Hoa. Thật trùng hợp bởi ngày hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 63 của chị, và Bệnh viện Phổi cũng là nơi trước đây cha chị từng làm việc.

Những khán giả của sân khấu dã chiến đều yêu tiếng hát Thanh Hoa, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được thấy chị gần gũi như thế này. Chính vì thế, toàn bộ sân khấu như nổ tung trước những phần biểu diễn đầy máu lửa của chị. Khán giả vỗ đến rát cả tay, còn Thanh Hoa, chị hát mà như quên đi cái tuổi 63 của mình, cháy hết mình với niềm đam mê ca hát, đam mê cống hiến.

Đếm lại số tiền để trao tận tay bệnh nhân

NSND Thanh Hoa như trẻ lại 

Thanh Hoa là một nghệ sĩ quen thuộc với những khán giả lớn tuổi, thế nhưng nếu có mặt trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23 này, bạn sẽ không thể ngờ rằng Thanh Hoa lại được giới trẻ yêu mến đến vậy. Các tình nguyện viên có lẽ là những người cổ vũ Thanh Hoa nhiệt tình nhất. Thậm chí, họ đã tự gắn kết thành một đoàn tàu vô cùng lớn quanh sân khấu để phụ họa khi được nghe chị hát ca khúc Tàu anh qua núi.

Ngay cả khi ra về, Thanh Hoa vẫn tiếp tục được vây kín bởi các khán giả trẻ có mặt tại đây. Ai cũng háo hức muốn tới gần thần tượng và đề nghị được chụp ảnh cùng chị. Phải tới 30 phút kể từ khi chào tạm biệt khán giả, NSND Thanh Hoa mới có thể “thoát” ra khỏi đám đông người hâm mộ vây quanh mình.

Sau tiết mục cuối cùng của ca sĩ Khúc Xuân Thuận, BTC công khai kiểm kê số tiền quyên góp được. Số tiền 5.310.000 đồng  có lẽ là hơi lẻ cho mục đích từ thiện nên rất nhiều những tấm lòng hảo tâm có mặt tại sân khấu đã thống nhất cùng làm tròn số tiền lên là 6.000.000 đồng và được chia đều cho 3 bệnh nhân có hoàn đặc biệt khó khăn.

La Hai