Thái Bình, Nam Định ngập tràn đèn lồng đỏ Trung Quốc
Tại ngõ nhỏ trên phố Hưng Lộc, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, một người dân cho biết, Tết vừa qua người dân trong tổ bàn bạc cùng nhau góp tiền để mua đèn lồng treo một đoạn dài trong ngõ. Giá của mỗi chiếc đèn lồng là 80 nghìn đồng. Tôi hỏi: Là dân Việt Nam nhưng lại treo cả hàng dài đèn Trung Quốc, khiến khu ngõ như là phố Tàu, liệu có phản cảm quá không? Người dân này hồn nhiên đáp: “Thấy đẹp thì chúng tôi treo lên thôi. Về đêm bật lên thấy rất lung linh, đẹp lắm”.
Nhiều cửa hàng ăn, quán cà phê, thậm chí nhà người dân nhỏ lẽ cũng rất chuộng đèn lồng đỏ này. Có vẻ như nhiều người dân coi chuyện dùng đèn lồng Trung Quốc này là hết sức… bình thường, không cần phải bận tâm!
Một số hình ảnh về đèn lồng mà Petrotimes ghi lại tại 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định:
Con ngõ treo đầy đèn lồng đỏ tại phố Hưng Lộc, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Trước nhà hàng...
Tại khu đô thị Hòa Vượng (Thành phố Nam Định)
Ban đêm, cả dãy phố đỏ rực đèn lồng Trung Quốc.
Tại thị trấn Vũ Thư (tỉnh Thái Bình)
Đèn lồng treo tại một quán cà phê tại thành phố Thái Bình
Thục Quyên
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Chủ tịch nước Lương Cường: Cải cách tư pháp phải gần dân, sát dân, bảo vệ dân
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư
-
Nga duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng