Ra tay nghĩa hiệp thành kẻ giết người

17:12 | 01/03/2012

439 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Trong lúc đi chơi, thấy một người bị đánh, Thêm lao đến can ngăn rồi bị người kia lao vào đánh lại... Từ hành vi nghĩa hiệp, trong gang tấc Thêm trở thành kẻ giết người.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/7/2011, Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, ở đường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Quang Vũ (26 tuổi, ở phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi đến cổng chợ tạm thuộc phường Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội) chơi.

Tại đây, cả hai đi bộ vào chợ và gặp anh Nguyễn Nho Tỉnh (27 tuổi, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm bốc vác tại chợ Văn Quán đang đi ở bên kia đường. Ngay lập tức, Vũ gọi anh Tỉnh đến và nói: “Mày không được bốc hàng ở đây nữa!”, đồng thời bắt anh Tỉnh cúi xuống và Vũ dùng chân đá vào trán nạn nhân. Thấy Vũ "mạnh tay” quá nên Tùng can ngăn để anh Tỉnh bỏ chạy.

Bị cáo Nguyễn Văn Thêm tại phiên tòa.

Sau đó, Tùng và Vũ đi tiếp vào trong chợ thì thấy các anh Dư Văn Hạnh, Dư Văn Hải, Chử Văn Long (đều ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang ngồi ven đường. Vũ đến gần hỏi: “Mày có biết tao là ai không…?”. Thấy Vũ hỏi vậy, tất cả đều trả lời rằng: “không biết”. Thấy thái độ 3 người trả lời như vậy nên Vũ liền túm tóc đấm anh Dư Văn Hải nhưng Hải tránh được. Tùng tiếp tục can Vũ và bảo nhóm của Hải “chạy đi”.

Vũ quay sang túm cổ áo và đấm một cái vào đầu anh Long, sợ hãi, Long van xin: “Bọn em ra đây chơi chứ không phải đi làm, anh đừng đánh em”. Vũ ngang ngược trả lời: “Tao thích đánh”. Sau đó, Vũ bắt Long quỳ xuống đất, nhặt một đoạn tre ở dưới đất vụt vào sườn Long, tháo dây lưng vụt vào cổ Long.

Thấy có người đánh nhau, Nguyễn Văn Miền (31 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), là bảo vệ của chợ Văn Quán tới xem liền bị Vũ lao vào đấm đá. Miền nói: “Em không biết ai cả, cho em xin”.

Lúc này, Nguyễn Văn Thêm (31 tuổi, ở xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đi đến, thấy Vũ đánh anh Miền, Thêm đã lao vào can ngăn. Anh Miền bỏ chạy vào khu vực bên trong chợ. Vũ quay sang đuổi đánh Thêm nhưng không kịp. Khi quay lại, Vũ thấy anh Miền dùng điện thoại gọi người ở Ban quản lý chợ đến can thiệp, Vũ liền xông vào bắt Miền quỳ xuống và dùng chân đá vào mặt Miền, mặc cho anh này khẩn thiết van xin.

Sau khi bị đánh, Miền đi bộ về lán ở khu vực thợ xây của chợ thì gặp Thêm đang xem vô tuyến. Thêm hỏi thăm Miền: “Có bị đau không?”, Miền trả lời: “Nát cả mặt rồi đây này” và đi vào trong rửa mặt.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, Vũ tiếp tục vào chợ tìm Thêm. Thêm đang xem tivi, thấy Vũ đến liền bỏ chạy. Vũ dựng xe máy, chạy đuổi theo Thêm. Vũ túm cổ áo phía sau Thêm, ghì cổ kéo xuống, Thêm đã phản ứng lại bằng cách dùng dao đâm thẳng vào ngực trái Vũ. Sau đó, Thêm đâm tiếp một nhát vào bụng Vũ rồi bỏ chạy. Bị đâm liên tiếp, Vũ đã tử vong ngay tại chỗ.

Đêm đó, Thêm ngủ tại bến xe Mỹ Đình. Tới sáng hôm sau, anh ta bắt xe về Lạc Thủy (Hòa Bình) kể với anh trai vụ việc đã xảy ra. Anh em trong gia đình đã đưa Thêm tới công an quận Hà Đông đầu thú.

Với hành vi của mình, Thêm bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “giết người”. Ngày 29/2, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Thêm về tội “giết người”.

Tại phiên tòa, Thêm thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Không thù oán, việc đâm chết Vũ nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Xét hành vi phạm tội, thái độ thành khẩn khai báo khi tự ra đầu thú giúp cơ quan điều tra sớm kết thúc vụ án, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 8 – 10 năm tù giam đói với trường hợp của Nguyễn Văn Thêm.

Được cho nói lời sau cùng, Thêm chỉ mong gia đình bị hại thứ lỗi vì đã gây ra cái chết cho nạn nhân. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Thêm 8 năm tù.

T. M