Pakistan: 22 người chết vì bị đầu độc
(Petrotimes) - Một đầu bếp ở Pakistan bị bắt vì bị tình nghi theo chỉ thị của một chính trị gia, đầu độc làm chết 22 người, bắt nguồn từ mối thù liên quan đến họ hàng trong một gia đình.
Kẻ chủ mưu Arsal Khan Khichi hiện đã bỏ trốn
Vụ án xảy ra tại thị trấn Mailsi thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, sau cuộc bầu cử cấp tỉnh, trong đó ông Arsal Khan Khichi thua phiếu người anh em họ của mình.
Ông Arsal Khan Khichi hối lộ người đầu bếp tên Mohammad Rafiq một số tiền tương đương 500 USD để đương sự đầu độc thức ăn ở nhà của đối phương vào hôm 9/6. Sau đó gần 50 người ngã bệnh phải vào bệnh viện, và 22 người qua đời.
Rafiq thú tội có bỏ thuốc độc vào thức ăn và cảnh sát đang chờ kết quả y khoa xem có đúng các nạn nhân chết vì trúng độc hay không trước khi bắt giữ ông Khichi, người đã bỏ trốn.
Th.Long (Theo AP)
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"