Hoa hậu Mỹ Xuân: Các đồng nghiệp đừng như tôi...

14:45 | 27/06/2013

20,255 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mỹ Xuân khóc trước HĐXX khi kể về hoàn cảnh gia đình, nói lời xin lỗi đến mẹ dù đã muộn màng.

Sáng 27/6, Tòa án Nhân dân TP HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm và tuyên phạt cựu hoa hậu Mỹ Xuân (SN 1983) 2 năm 6 tháng tù giam.

Hoa hậu Mỹ Xuân và Á hậu Thiên Kim đều cúi mặt tránh ống kính

Các bị cáo: người mẫu Thiên Kim (Trần Thị Hoa, SN 1986) bị phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo; Trần Quang Mai (SN 1972) nhận mức án cao nhất 5 năm tù; Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985) bị phạt 3 năm tù; Lương Quốc Huy bị phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo; Nguyễn Hữu Đạt bị phạt 1 năm 24 ngày tù và được trả tự do vì đã hoàn thành thi hành án.

Trước đó, sau khi xem xét hành vi, nguyên nhân phạm tội, hoàn cảnh gia đình của Mỹ Xuân, Viện Kiểm sát TP HCM đã đề nghị xử phạt Mỹ Xuân 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù. Còn người mẫu Thiên Kim được đề nghị 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì có con nhỏ 7 tháng tuổi.

Tại tòa, bị cáo Võ Thị Mỹ Xuân thừa nhận những hành vi của mình là sai trái. Nhưng “Yến Duy nhờ vả, lôi kéo bị cáo. Bị cáo như bị hối thúc, bị cáo chỉ làm để Yến Duy không gọi nữa chứ bị cáo có nghề nghiệp ổn định không phải làm nghề môi giới để kiếm sống. Những người bị cáo giới thiệu đã trưởng thành, sinh trước bị cáo nên không nói là dụ dỗ được”.

Khi được hỏi về hành vi của mình có phạm tội không, Mỹ Xuân thừa nhận hành vi của mình là trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và đáng bị lên án.

Người đẹp Mỹ Xuân khai nhận với Viện Kiểm sát là trước khi bị bắt, cô từng là đại diện thương mại, đại sứ cho tờ báo “Phong cách sống mới”.

Trước HĐXX, không chỉ người đẹp Mỹ Xuân bật khóc, các bị cáo: Trần Quang Mai, người mẫu Thiên Kim cũng khóc nức nở khi trả lời thẩm vấn và nói lời sau cùng.

Mỹ Xuân đã khóc và xin lỗi mọi người, xin lỗi mẹ đồng thời nhắc nhở bạn bè: “Các đồng nghiệp đừng như bị cáo, ai đã làm thì đừng làm nữa, ai chưa làm thì đừng làm. Đừng vì đồng tiền, các đại gia dụ dỗ mà sai lầm như bị cáo”.

Nước mắt lại rơi khi Mỹ Xuân nhắc về hoàn cảnh gia đình: “Ba mẹ bị cáo ly hôn lúc bị cáo 6 tuổi. Mẹ là giáo viên, ba chết rồi. Mẹ bị cáo bệnh tim rất nặng, từng 3 lần suy tim sau khi bị cáo vào tù, còn em gái bị cáo thì suy tim từ nhỏ. Bị cáo đã làm ảnh hưởng đến danh hiệu đã đạt được, ảnh hưởng đến người mẹ là giáo viên...”, và cứ thế, giọt nước mắt lăn dài trên má Mỹ Xuân.

Một số hình ảnh tại phiên tòa:

Mỹ Xuân đưa mắt nhìn mẹ ở phía dưới.

 Hai bị cáo Tuấn Anh và Quốc Huy.

Các bị cáo nghe Chủ tọa phiên tòa tuyên án

Mỹ Xuân được dẫn giải ra khỏi phòng xử án

Nguyễn Hiển