Hồ Tấn Tài: "Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ Phạm Văn Quyến"

08:52 | 11/10/2021

74 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hậu vệ Hồ Tấn Tài hy vọng đội tuyển Việt Nam với một thế hệ mới ngày hôm nay sẽ tiếp nối thế hệ các đàn anh để giành trọn niềm vui trong lần trở lại thi đấu trên sân Sultan Qaboos.

Ngày 19/10/2003, một "cơn địa chấn" đã xuất hiện trên chính Sultan Qaboos tại Oman. Đó là việc đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 đã bất ngờ đánh bại đội tuyển Hàn Quốc với nhiều gương mặt từng vào bán kết World Cup năm 2002.

Đó là trận đấu trong khuôn khổ một trận đấu chính thức ở vòng loại Asian Cup 2004. Khi ấy bóng đá Việt Nam chưa được nhắc tới nhiều, và chỉ là một đội bóng ở vùng trũng Đông Nam Á.

Văn Quyến là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong trận đấu, tạo nên một chiến thắng có lẽ là ấn tượng nhất lịch sử. Những năm sau đó khi gặp những đối thủ mạnh hơn, các cầu thủ vẫn nói về trận đấu này như một niềm tin để bước ra sân chiến đấu.

Hồ Tấn Tài: Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ Phạm Văn Quyến - 1
Bàn thắng để đời của Văn Quyến vào lưới Hàn Quốc diễn ra trên đất Oman hồi năm 2003.

Lần này cũng vậy, trước trận gặp chủ nhà Oman, Hồ Tấn Tài và các đồng đội đều nhớ về kỷ niệm đẹp dưới thời đàn anh Phạm Văn Quyến. Khi được hỏi về sự kiện lịch sử này, Hồ Tấn Tài tỏ ra rất hồ hởi và hi vọng đội tuyển Việt Nam với một thế hệ mới của ngày hôm nay sẽ tiếp nối thế hệ các đàn anh để giành trọn niềm vui trong lần trở lại thi đấu trên sân Sultan Qaboos.

Trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, Hồ Tấn Tài vào sân thi đấu thay cho Văn Thanh ở phút 71. Hậu vệ này không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quán xuyến hành lang phải mà còn gây ấn tượng mạnh với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 80 bằng pha dứt điểm đẹp mắt, vực dậy tinh thần cho các đồng đội.

Với sự thể hiện này, Tấn Tài nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ tiếp tục được ra sân trong trận đấu với đội tuyển Oman sắp tới. Tấn Tài cho biết bản thân chỉ biết cố gắng hết sức, còn việc lựa chọn ai thi đấu sẽ do HLV trưởng tính toán và lựa chọn.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng tiết lộ, sau thất bại trước Trung Quốc, HLV trưởng Park Hang Seo đã luôn động viên tinh thần các cầu thủ, nhắc nhở toàn đội tập trung cho trận đấu tiếp theo và quyết tâm sẽ đạt được kết quả tốt trước Oman.

Hồ Tấn Tài: Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ Phạm Văn Quyến - 2
Hồ Tấn Tài rất tự tin trước trận gặp Oman.

"Các đối thủ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 đều rất mạnh, nên trước khi vào giải, đội tuyển cũng chưa nghĩ tới cơ hội đi tiếp, mà chỉ xác định mục tiêu là sẽ nỗ lực hết mình và cố gắng để ghi bàn và có điểm trong từng trận đấu.

Trải qua từng trận, toàn đội đều đã cố gắng cống hiến hết sức mình với mong muốn có được kết quả tốt nhất. Đội tuyển rất mong người hâm mộ đồng cảm với những khó khăn của đội tuyển khi phải đối diện với những đối thủ rất mạnh, tiếp tục động viên để đội tuyển có được tinh thần cao nhất. Về phía đội tuyển cũng sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để có điểm trong các trận đấu sắp tới", Hồ Tấn Tài nói.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra lúc 23h00 theo giờ Việt Nam trên SVĐ Sultan Qaboos, Muscat. Trận đấu này sẽ đón lượng khán giả tối đa bằng 50% công suất SVĐ Sultan Qaboos nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Như vậy, có khoảng 17 nghìn cổ động viên sẽ được vào sân cổ vũ cho hai đội.

Hồ Tấn Tài: Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp nối thế hệ Phạm Văn Quyến - 3

Theo Dân trí

Báo Oman nhận định ra sao về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam?Báo Oman nhận định ra sao về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam?
Báo Thái Lan bình luận về phát biểu Báo Thái Lan bình luận về phát biểu "nhận sai" của HLV Park Hang Seo
Thanh Bình bị HLV Park Hang Seo loại khỏi đội tuyển Việt NamThanh Bình bị HLV Park Hang Seo loại khỏi đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm nặng sau thất bại trước Trung QuốcĐội tuyển Việt Nam bị trừ điểm nặng sau thất bại trước Trung Quốc
BLV Quang Huy: BLV Quang Huy: "Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận"
HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: "Sai lầm của tôi khiến đội tuyển Việt Nam thua trận"