Dở khóc dở cười với dịch vụ... thuê chú rể
100 triệu thuê chú rể kèm quan viên hai họ
Tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ cùng học đại học tên Thi quê ở Thừa Thiên - Huế. Thi tâm sự đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử với cô bạn gái. Chuyện là Thi nhận lời làm chú rể “hờ” cho một công ty chuyên cho thuê chú rể phục vụ những cô gái gặp phải hoàn cảnh “nhạy cảm”. Thi vừa đóng vai chú rể được 5 ngày thì bố cô dâu mất. Cô gái đến năn nỉ anh đóng giả một lần nữa, bởi cô không thể nói dối là đã ly dị chồng khi mới được 5 ngày.
Nhìn cô gái nước mắt ngắn dài năn nỉ, anh mủi lòng đành gật đầu đồng ý. Nhưng hiềm một nỗi, đó cũng chính là ngày anh về ra mắt nhà người yêu. Khi anh đang ngồi khóc bố “hờ” thì phải nhắn tin viện cớ có công tác đột xuất. Nghĩ rằng anh không tôn trọng gia đình nên mấy ngày nay người yêu anh giận dỗi đòi chia tay mà anh không biết giải thích làm sao.
Nghe xong chuyện của Thi tôi vô cùng ngạc nhiên với công việc làm chồng thuê của anh. Gặng hỏi anh mới cho biết làm cộng tác cho Trung tâm Dịch vụ nhân sự L.P (Thừa Thiên - Huế). Tò mò về loại dịch vụ này tôi liên hệ với trung tâm. Vị giám đốc trung tâm cho biết anh đã làm dịch vụ này được gần 3 năm. Mỗi tháng có khoảng 2-3 cô gái tìm đến trung tâm để mong được giúp đỡ. Công ty không chỉ cho thuê chú rể mà còn cho thuê cả quan viên hai họ. Thậm chí người nào muốn đám cưới có phần sum tụ hơn, trung tâm này cũng cung cấp người tới dự tiệc. Phí của trung tâm này khá cao từ 100 triệu trở lên, chính vì thế chỉ khi nào khách hàng thực sự cần thiết mới dám thuê.
Chú rể hờ có nhiệm vụ phải diễn sao cho thật đạt
Vị giám đốc trung tâm này cũng chia sẻ, khách hàng đến đây đều là những cô gái rơi vào hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. 80% là do “ăn cơm trước kẻng” mà người yêu không chịu nhận, không chịu cưới. Có người vì cái thai to quá không thể bỏ được nhưng cũng có người muốn giữ lại kỉ niệm tình yêu. Họ không muốn bố mẹ, người thân chịu tiếng xấu nên đành bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê chú rể. Một số là người đồng tính muốn lấy chồng để che mắt thiên hạ giới tính thật của mình. Số khác mải làm ăn kinh doanh chưa muốn dính líu đến chuyện chồng con trong khi đó bố mẹ lại già. Họ muốn yên bề gia thất thì mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Những người được chọn làm chú rể phải là người ăn nói nhanh nhẹn, có bề ngoài ưa nhìn, có ít mối quan hệ để đỡ bị phát hiện. Họ thường tự nhận mình làm giảm viên hoặc doanh nhân để dễ viện cớ đi công tác nước ngoài. Sau một thời gian cô dâu lấy lý do không hợp nhau để đường ai nấy đi. Bên cạnh tiêu chí đẹp trai, ăn nói giỏi, chú rể còn cần phải có khả năng: uống rượu tốt. Để đám cưới thêm vui vẻ, chú rể đi từng bàn uống rượu chúc mừng quan khách. Cô dâu sẽ cảm thấy “mát mặt” với chú rể “hờ”.
Những tình huống nhớ đời của chú rể “lậu”
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nhân sự L.P cho biết, chú rể mà trung tâm chọn là người tin cậy để không quay lại tống tiền cô dâu. Chú rể phải ở một nơi khác, cách nhà cô dâu tối thiểu 100km để tránh rơi vào tình huống gặp người quen. Trước khi cưới bao giờ các “diễn viên” và cô dâu cũng phải diễn theo kịch bản được dựng sẵn để không bị ngỡ ngàng. Thêm vào đó, để cô dâu, chú rể không nhầm tên nhau, họ không gọi tên riêng mà chỉ gọi bằng danh từ chung: anh – em. Toàn bộ “buổi diễn” sẽ được chỉ đạo và giám sát thông qua bộ đàm nhỏ của giám đốc trung tâm.
“Trước buổi cưới chúng tôi thường nghiên cứu khá kỹ về anh em họ hàng gia đình cô dâu. Thế nhưng vẫn có lần chú rể rơi vào vòng nguy hiểm”. Trường hợp mà anh này đề cập đến là trường hợp của T. Trong bữa tiệc cưới hôm đó bất ngờ chú rể bị một cú trời giáng vào mặt. Người em con nhà bác họ của cô dâu chỉ thẳng vào mặt anh chửi anh là đồ sở khanh, đã có vợ con ở quê mà vẫn đi lừa con gái nhà lành. Lổm ngổm bò dậy, anh mới biết đó là người quen. Chuyện là, T. và người em họ kia cùng chơi trong hội chơi chim cảnh. Hai người từng khá thân thiết và đã đôi lần về nhà nhau chơi. Trước tình huống bất ngờ đó, vị giám đốc trung tâm liền nhanh chóng kéo người em họ ra góc khuất để kể đầu đuôi sự tình.
Trường hợp của Thi cũng là một trong những trường hợp khó quên của Trung tâm L.P. Cô gái đến nhờ trung tâm ấy là một người khá thành công trên thương trường làm ăn. Dường như công việc đã cướp hết thời gian của cô nên khi nhắc tới chuyện lấy chồng cô chỉ lảng sang chuyện khác. Thời gian gần đây bố cô đã yếu hơn trước nhiều, ông chỉ tha thiết một điều được nhìn thấy người con gái duy nhất yên bề gia thất. Cô đành chi ra hơn 100 triệu để được bước lên xe hoa. Đám cưới đã diễn ra êm đẹp. Thi làm tròn trách nhiệm của một chú rể "lậu". Những tưởng sau đám cưới, Thi nhận tiền công còn cô gái kia tiếp tục làm việc của mình để vài tháng sau sẽ làm nốt phần còn lại của kịch bản là ly dị.
Thế nhưng, oái oăm thay, chưa đầy một tuần sau đám cưới bố cô gái mất. Cô này đến trung tâm, nài nỉ Thi về chịu tang bố. Vì mới cưới vài ngày không thể ly dị ngay được. Thi đành nhận lời. Thi đã làm “diễn viên” đóng chú rể nhiều lần nhưng chưa lần nào “bi đát” như lần này. “Tôi cũng phải mặc áo tang, quấn khăn xô và quỳ trước linh cữu của một người xa lạ. Ba ngày liền khuôn mặt luôn phải làm bộ buồn bã cho giống thật. Ấy vậy mà cuối buổi vẫn có người xì xào, nói mình có vẻ không thương bố vợ”. Sau đợt ấy, Thi cạch đến già với nghề làm chú rể thuê. Dù nghề này đem lại thu nhập khá cao.
Vị giám đốc trung tâm này cũng cho hay, chú rể phải là người rất đáng tin cậy. Anh này chỉ tuyển những người thân tín bởi việc làm này cũng như diễn kịch nhưng là diễn không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Chỉ cần một lỗi nhỏ sẽ ảnh hưởng đến công ty. Vì thế sẽ không có chuyện chú rể quay trở lại tống tiền, tống tình cô dâu. Có trường hợp vợ biết chồng đi làm chú rể thuê nên cũng đi cùng đoàn cho vui.
Nước mắt sau đêm tân hôn
Sau khi xác pháo bay rợp trời là ngày chú rể và cô dâu ai về nhà nấy. Chú rể thì không có chút mảy may suy nghĩ bởi đó là công việc đem lại nhiều tiền cho họ. Chỉ có cô dâu thì thêm phần buồn bã. Sau khi lên xe hoa cô dâu phải đối mặt với khoản tiền nợ trăm triệu và nỗi buồn thì dường như càng chồng chất hơn.
Dù lúc đó hợp đồng với trung tâm đã chấm dứt nhưng anh vẫn luôn lắng nghe. Anh còn nhớ có lần một cô gái điện thoại cho anh khi đêm đã về rất khuya. Qua điện thoại cô nhát ngừng “Hình như… cưới xong chỉ khiến nỗi buồn thêm đầy hơn anh ạ. Dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng… em vẫn thấy lòng mình tê tái. Cô gái nào cũng muốn mình sẽ thật lộng lẫy thật hạnh phúc trong ngày bước lên xe hoa. Vậy mà em lại phải thuê người đóng làm chú rể. Em cứ tự hỏi bản thân, tại sao người bước cùng em vào ra mắt tổ tiên không phải là ba đứa bé, không phải là người mà em còn yêu hơn cả bản thân mình. Anh ơi, tại sao vậy…?". Nói đến đây cô như nghẹn lại. Có lẽ do nước mắt.
Một trường hợp khác là giám đốc một doanh nghiệp. Với bề ngoài khá đẹp, thời trang, cô là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Chỉ có cô mới hiểu mình đang mang nỗi khổ tâm không nói với ai được: cô là người đồng tính. Sau gần một năm đến trung tâm tư vấn, cuối cùng cô cũng quyết định làm đám cưới để che mắt thiên hạ và an lòng bố mẹ. Trong thời gian đó cô và vị giám đốc trung tâm dần trở nên thân thiết. Sau đám cưới tưng bừng, hoành tráng với chú rể làm giảng viên đại học cô lại đi về một mình.
Tình cảm âm thầm của cô với cô thư ký cũng không dám để lộ cho người khác biết. Cô biết tình cảm với người cùng giới không thể chung thủy lâu bền như những người bình thường. Cô tự trách số phận sao nghiệt ngã với cô, bắt cô không lúc nào được sống thực với bản thân mình mà phải diễn kịch...
Minh Thành Phúc
-
Đại biểu Quốc hội đề nghị không áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Chủ tịch nước Lương Cường: Cải cách tư pháp phải gần dân, sát dân, bảo vệ dân
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư
-
Nga duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng