Cướp rồi... tự chết!

08:54 | 12/02/2014

2,100 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đang tìm người để “nói chuyện”, Tài thấy cô gái phía trước vừa điều khiển xe gắn máy vừa nghe điện thoại nên chạy vọt lên cướp. Trong lúc tháo chạy, một thanh niên trong nhóm bất ngờ tông xe vào Tài rồi té chết.

Đối tượng Huỳnh Anh Tài.

Ngày 11/2, Công an quận 2, TP HCM đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Cướp giật tài sản". 

Trước đó, khoảng 13h ngày 8/2, Huỳnh Anh Tài điều khiển xe gắn máy mang biển số 59K1-171.11 qua bờ kè Nguyễn Hữu Cảnh chơi thì gặp Đinh Hoàng Lâm (ngụ quận Bình Thạnh) và Hèm (chưa rõ lai lịch). Trong lúc trò chuyện, Hèm nói với Tài có thanh niên tên Kỳ (chưa rõ lai lịch) nhà ở gần khu du lịch Văn Thánh chửi Tài.

Nghe kể lại, Tài bực tức nên rủ Lâm và Hèm tìm Kỳ "nói chuyện". Khi đến khu Du lịch Văn Thánh, cả 3 không tìm thấy nên quyết định đến khu vực Kỳ hay lui tới trên đường Trần Não (quận 2).

Thời điểm này, chị Phan Thị Ngọc Giàu (ngụ quận 9) vừa điều khiển xe gắn máy vừa nghe điện thoại ở phía trước. Tài nảy sinh ý định cướp điện thoại nên điều khiển xe vượt bên trái rồi ép sát nạn nhân.

Tài dùng tay phải giật điện thoại của chị Giàu rồi bỏ chạy. Không để tên cướp thoát, chị Giàu tăng tốc đuổi theo được khoảng 500 mét thì bỗng dưng, Lâm chạy phía sau tông vào xe máy của Tài.

Cú va chạm khá mạnh làm cả 2 ngã nhào ra mặt đường.

Tài liền lồm cồm bò dậy rồi nhảy lên xe Hèm tháo chạy. Lâm bị tai nạn nằm bất tỉnh và được người dân đưa vào bệnh viện Gia Định để cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua truy xét, Công an quận 2 đã tiến hành bắt giữ Tài.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật của vụ cướp được Công an quận 2 thu giữ.

Qua xác minh tại địa phương, Tài từng có 2 tiền án “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

H.Long