Bị truy nã suốt 18 năm mà không biết
Sáng 15/3, các trinh sát thuộc PC52 (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt được Lê Văn Tùng (sinh năm 1975, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) tại 1 công trình xây dựng phía sau Bệnh viện Quân Y 17 (TP Đà Nẵng).
Lê Văn Tùng tại cơ quan công an. |
Theo hồ sơ, vào tháng 7/1998, Lê Văn Tùng đang ngồi xem đá bóng trên đường tại phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị một nhóm người cầm gậy, dây xích xông vào đánh tới tấp. Bị đánh bất ngờ, Tùng cầm thanh sắt đánh vào tay 1 người trong nhóm kia, gây thương tích.
Sau đó, Tùng được Công an phường Thạc Gián mời lên lấy lời khai phục vụ việc điều tra. Khoảng 10 ngày sau, khi cơ quan công an đang thụ lý điều tra vụ án thì Tùng rời khỏi địa phương.
Ngày 23/7/1998, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê ra quyết định truy nã đối với Tùng.
Sau khi bị bắt, Tùng cũng cho rằng nhóm người này chỉ đánh nhầm mình và hành động đánh người là tự vệ chứ anh và nhóm người trên không có mâu thuẫn, xích mích.
Vì sự việc xảy ra đã lâu, thương tích của người bị Tùng đánh 18 năm trước cũng không quá nặng nên Tùng không bị tạm giam mà được cho về nơi cư trú.
Bị bắt sau 21 năm trốn truy nã Ngày 11/3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52, Bộ Công an) cho biết, vừa bắt giữ Trịnh Xuân Lý (54 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) sau 21 năm trốn truy nã. |
Chém người vì tranh giành mua cá nóc Bỏ trốn truy nã vì chém người mua cá, một đối tượng 9X bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đưa người yêu đi chợ mua đồ. |
Thanh Hiếu
-
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm hơn 6 tháng
-
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
-
Nhà cung cấp uranium của Nga đưa ra thông báo bất khả kháng sau lệnh cấm của Mỹ
-
Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"