Bắc Kinh - những mảng màu đối lập

13:00 | 09/09/2013

824 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không phải đến khi những loạt hình ảnh này được báo chí phương Tây đăng tải, người ta mới thấy được sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt giữa các tầng lớp sống ở thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới. Ấy vậy mà có nhiều người vẫn không khỏi giật mình khi nhìn những hình ảnh như thế này ở Bắc Kinh.

Ma-nơ-canh phía bên ngoài một cửa hàng chuyên bán áo khoác tại khu phố dành cho người nhập cư ở Bắc Kinh

Nhân viên một cửa hàng thời trang nhập khẩu trong một trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh đang sửa lại "trang phục" cho ma-nơ-canh

Mẹ con bà Dương (đến từ Tứ Xuyên) trong một khu nhà tồi tàn dành cho người lao động tỉnh lẻ sống tại Bắc Kinh. Giá của căn hộ này là 65USD/1 tháng

Triệu là chủ một công ty tư nhân ở Bắc Kinh. Trong bức hình là căn hộ thuộc sở hữu của anh này với diện tích 117m2 và giá của nó khoảng 500.000 USD.

Người lao động Bắc Kinh ăn trưa ngoài vỉa hè

Một nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao ở thủ đô Bắc Kinh

Đây là nơi cư trú tập trung của những người lao động tỉnh lẻ đến Bắc Kinh kiếm sống

Những thanh niên thế hệ mới của Bắc Kinh đi ngang một quảng trường nằm trong khu văn phòng và căn hộ cao cấp mới được khai trương ở trung tâm thủ đô

Bên trong nhà vệ sinh công cộng tại một vùng ngoại ô Bắc Kinh

Và khu vệ sinh tại một trung tâm mua sắm lớn...

Ở thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới vẫn cho lưu thông những chiếc xe thồ vừa chở người, vừa chở hàng như thế này

Khách tham quan triển lãm xe sang Concours d’Elegance tại Bắc Kinh, một sự kiện do tập đoàn xe hơi Rolls-Royce (Anh) tổ chức hồi cuối tháng 6 nhằm kỷ niệm 10 năm tập đoàn này có mặt tại Trung Quốc

 

Một bé gái sống trong khu của người lao động nhập cư tại thủ đô Bắc Kinh đang gội đầu

Và đây là cảnh tượng trong một tiệm làm tóc hạng sang ở thủ đô Bắc Kinh

 Một đêm trình diễn thời trang cao cấp được tổ chức ở một khu phố cổ ở Bắc Kinh

Người dân sống tại một khu vực tập trung dân lao động tỉnh lẻ ở Bắc Kinh tụ tập bên ngoài một gánh xiếc rong

Khu chung cư 20 năm tuổi này dành cho người lao động nghèo tại thủ đô Bắc Kinh

Tòa nhà căn hộ cao cấp, được xây hồi năm 2010, tại thủ đô Bắc Kinh

Bắc Kinh, với tất cả sự hào hoa tráng lệ của nó vẫn không thể che đi những mảng màu đối lập mà ai cũng có thể thấy - bằng mắt thường.

Hương Mai (Theo RTs)