[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin

16:55 | 09/07/2015

2,427 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đến hẹn lại lên, lễ hội “bò rượt” San Fermin năm 2015 được tổ chức tưng bừng từ ngày 7 đến 14/7 tại Pamplona, Tây Ban Nha. Hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới lại hào hứng tham gia cuộc đua mạo hiểm với những chú bò.
Còn nhiều “điểm nóng” trong quản lý lễ hội 6 tháng đầu năm 2015

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1591, lễ hội vô cùng độc đáo này được duy trì cho tới tận ngày nay. Nhờ nhà văn nổi tiếng Ernest Hemmingways mà lễ hội “bò rượt” San Fermin mới nổi tiếng toàn thế giới sau khi ông giới thiệu cuốn tiểu thuyết “The sun also rises”.

Lễ hội này được xem như sự thử thách lòng dũng cảm, là cuộc chơi dành cho những người ngông cuồng, ưa mạo hiểm. Bạn có thể bị bò húc rách quần áo, xước sát thân thể hay bị hất tung lên trời. Dù cho có người bị thương, thậm chí thiệt mạng nhưng lễ hội này vẫn được duy trì cho tới tận hôm nay.

Mời độc giả cùng xem những hình ảnh đẹp được ghi lại trong những ngày đầu tiên diễn ra lễ hội.

[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Một con bò giả chạy sau những du khách đến với lễ hội. Vào ngày mùng 6, một ngày trước lễ hội, các hoạt động vui chơi sẽ được tổ chức ở quảng trường của thị trấn.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Sau khi phóng tên lửa 'Chupinazo' vào ngày mùng 6 chào mừng lễ hội, nhạc nổi lên và mọi người cùng nhau nhảy múa.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Ảnh 3: Những người tham dự lễ hội chờ đợi nước ném xuống từ một ban công để chào mừng sự kiện “bò rượt” sẽ diễn ra vào ngày mùng 7.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Người dân địa phương gọi lễ hội “bò rượt” là Sanfermines. Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ vị thánh bảo hộ cho thành phố. Hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng và cùng nhau chạy khỏi những con bò hung hãn dọc tuyến phố cổ chật hẹp dài 825m.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Chiếc khăn màu đỏ truyền thống của lễ hội.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Ngày đầu tiên của lễ hội. Những người tham gia bắt đầu chạy trên phố.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Chạy khỏi những con bò đấu hung hãn.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Con bò có tên Jandilla húc trúng một du khách.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Hình ảnh ấn tượng tại lễ hội.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Bị thương nhưng vẫn cười tươi.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Một con bò hoang dã nhảy qua người chơi để vào trường đấu.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Những người đấu bò chuyên nghiệp.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Người chơi cố gắng né những cú húc của con bò.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Đấu sỹ Pepe Moral cầm trong tay cây kiếm dùng để giết con bò tót trong trận đấu. Những con bò tham gia trận đấu sẽ bị đâm đến chết. Vì lý do này nên hiệp hội bảo vệ động vật năm nào cũng lên tiếng phản đối lễ hội “bò rượt”.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Một người tham gia lễ hội bị bò húc ngã.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Màn biểu diễn đấu bò.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Alberto Lopez Simo, một đấu sỹ bò tót được du khách cồng kênh trên vai.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Những ban công chật kín người xem.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Màn diễn rối bắt chước nữ ca sỹ quá cố Amy Winehouse.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Những người đàn ông mặc trang phục truyền thống tham gia vào đám rước tôn vinh vị thánh San Fermin. Một bức tượng có niên đại từ thế kỷ XV sẽ được diễu hành qua các con phố. San Fermin được cho là vị thánh bảo vệ hàng trăm người tham gia lễ hội “bò rượt” trên những con phố hàng năm.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Lễ diễu hành những hình nộm có tên kiliki là một trong những hoạt động diễn ra vào ngày thứ 2 của lễ hội.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Những ngày này, thời tiết tương đối nóng.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Du khách thưởng thức bữa ăn trưa ngay trên đường phố.
[Chùm ảnh] Kỳ thú lễ hội “bò rượt” San Fermin
Giấc trưa yên bình trên thảm cỏ trong công viên.

Mộc Trà

Boston