Từ trộm thành cướp giết!
Khoảng 19h ngày 1/2, bà Khuất Thị Nhu đang ngủ tại cửa hàng thu mua phế liệu tại thôn Vân Trai (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) bị đối tượng lạ mặt lẻn vào trộm cắp. Bị bà Nhu phát hiện, đối tượng liền nhảy lên giường, dùng chân ghì vào ngực, dùng tay bịt mắt và bóp cổ. Trong lúc giằng co, tên trộm phát hiện bà Nhu đeo 2 chiếc vòng tai bằng vàng nên ra tay cướp giật.
Đối tượng Vũ Đình Tuệ (áo trắng)
Bị cướp, bà Nhu kêu la thì bị đối tượng dùng một đoạn dây điện quàng vào cổ, lôi ra khỏi giường, rồi dùng một lọ hoa bằng sứ đánh vào đầu. Chưa dừng lại, đối tượng còn thẳng tay hất mạnh bà Nhu ngã va vào thành bê tông của bể nước gần đó. Thấy bà Nhu nằm bất động, đối tượng lạ mặt này mới chịu buông tha và bỏ đi. Rất may, bà Nhu chỉ bị thương nhẹ không ảnh hưởng tới tính mạng.
Nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Từ những thông tin thu thập được tại hiện trường và lời khai của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án chính là Vũ Đình Tuệ.
Khám xét nơi ở của Tuệ, cơ quan công an thu giữ được 2 chiếc vòng đeo tai và một chiếc áo có dính máu (dạng áo bộ đội - PV). Kết quả phân tích cho thấy, mẫu máu dính trên áo trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân.
Kim Ngân
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ