Rùng mình với thú vui "thư giãn mạo hiểm"
Lễ hội của những "kẻ cà lơ phất phơ" quốc tế lần 3 năm 2014 vừa được tổ chức tại vùng núi Monte Piana, thuộc dãy Alpes nước Ý. Lễ hội tập hợp những người đam mê mạo hiểm trên khắp thế giới. Người tham gia sẽ đi bộ trên dây từ ngọn núi này qua ngọn núi khác chỉ với sợi dây dày 2,5 cm, cách mặt đất 2.324m.
Tuy nhiên, đó không phải là phần “đáng sợ” nhất. Vào ban đêm, họ ngủ trên những chiếc võng được cố định trên những sợi dây treo lơ lửng giữa cái lạnh thấu xương. Lễ hội tổ chức trên không nhưng rất thoải mái, nhà bếp, quầy bar, trình diễn âm nhạc, tập yoga buổi sáng hay các chuyến bay dù lượn... luôn sẵn sàng phục vụ người tham dự.
Thế giới của những người ưa mạo hiểm quả là thú vị!
Ảnh: Giordano Garosio
Ảnh: Balaz Mohai
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Giordano Garosio
Ảnh: Anti Gravity Photography
Ảnh: Harald Wisthaler
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Anti Gravity Photograph
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Sebastian Wahlhuetter
Ảnh: Flo Taibon
Hoàng Trâm (t/h)
-
“Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng” với Liên hoan Du lịch biển Nha Trang năm 2024
-
Trưng bày tài liệu sách, báo “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân”
-
Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội”
-
Tổ chức triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” vào tháng 11/2024
-
“Những nẻo đường gần xa”: Câu chuyện lập nghiệp của những người trẻ nơi ngưỡng cửa vào đời