Phạm Văn Mách thức tỉnh sau “cơn mê”

13:11 | 04/10/2012

1,985 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Cổ nhân có dạy rằng không ai có thể thay đổi quá khứ mà hãy cố gắng thay đổi tương lai. Điều đó thật đúng với “kiến càng” Phạm Văn Mách!

Sau khi tham gia và bất ngờ tỏa sáng trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2011, Phạm Văn Mách rơi vào ngộ nhận về những hào quang sân khấu. Anh hối hả lao vào con đường nghệ thuật. Nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ của khán giả, Mách liên tiếp hứng nhận búa rìu dư luận, có lúc tưởng chừng 20 năm sự nghiệp lẫy lừng của Mách gắn bó với bộ môn thể hình đã phải đặt dấu chấm hết.

Mách thuở còn tất bật trên phim trường

Thế nhưng, cũng nhanh sau đó, “kiến càng” đã tỉnh giấc mộng phù du, anh đã trở lại với thể thao và gặt hái được những thành công vượt trội mới. Hiện tại, Mách đã có kỷ lục ngang bằng với một lực sĩ nổi tiếng, một tượng đài của thể hình châu Á là Lý Đức khi lần thứ 7 bảo vệ thành công chiếc HCV của giải Vô địch châu Á thứ 46.

Trả lời báo chí, “kiến càng” chính thức nhận mình bị ngộ nhận, có chút sai lầm khi nghe những lời vuốt ve về khả năng lấn sân sang nghệ thuật trước đây. Mách nói: “Tôi chán nghe những lời nhận xét vuốt ve lắm! Cứ tưởng rằng người ta thật lòng hết, đâu ngờ sau đó bị “ném đá” dữ dội vậy!”.

Còn nhớ cách đây không lâu, khi trò chuyện với chị Trinh làm biên tập các chương trình ca nhạc ở các tụ điểm, sân khấu, người hay mời anh chàng lực sĩ hát Phạm Văn Mách tham gia tiết lộ rằng Mách chạy sô kinh khủng lắm, một đêm diễn mấy sô. Mách còn chuyên nghiệp đến mức là thuê cả người làm quản lý như những ca sĩ chuyên nghiệp khác với nhiệm vụ là nhận sô diễn, lên lịch diễn. Thời gian ấy Mách hầu như bỏ bê tập thể hình bởi phải chạy sô đến khuya và tham gia các sự kiện giả trí khác.

Thức tỉnh nhận ra ca hát chỉ là đam mê

Ông Huỳnh Anh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thể hình Việt Nam nhiều lần than phiền về cậu học trò cưng của mình bởi Mách chỉ lao đầu vào nghệ thuật, đi diễn, thu âm, phát hành album. Ông hết lần này đến lần khác phân tích thiệt hơn cho “kiến càng” biết về lựa chọn hiện tại của mình.

Cuối cùng, sự thất bại đã làm Mách thức tỉnh. Đó là lần anh thất bại ở giải vô địch thế giới tại Malaysia.

Gác lại những hào nhoáng của sân khấu ca hát, bắt đầu từ tháng 5/2012 Mách bắt tay vào việc luyện tập thể hình trở lại để chuẩn bị cho giải Vô địch thể hình châu Á lần thứ 46 tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Lúc này Mách đã thông suốt được rằng: “Ca hát chỉ là đam mê, không thể bỏ thể hình được. Tôi chỉ là lực sĩ hát chứ không thể làm ca sĩ”.

Bỏ qua những tự ái cá nhân trước những lời đàm tiếu của dư luận, Mách đã miệt mài tập luyện và đã tìm lại được chính mình trong giải Vô địch châu Á vừa qua. “Kiến càng” đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV hạng cân 55kg ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải. Thành tích lần này đã giúp anh đạt kỷ lục ngang bằng với đàn anh Lý Đức với 7 lần vô địch châu Á.

Thể hình mới là quan trọng với Mách

Như vậy đến thời điểm hiện thì lực sĩ Phạm Văn Mách là lực sĩ có thành tích đồ sộ nhất của bộ môn thể thao Thể hình Việt Nam với 7 lần vô địch châu Á hạng cân 55kg và 3 lần vô địch thế giới trước đó.

Mách tâm sự rằng anh có định hướng là khoảng 5 năm nữa anh sẽ giải nghệ, cùng với thời điểm ấy anh đã tốt nghiệp đại học và anh sẽ trở thành một Huấn luyện viên thể hình. Trong đợt tuyển sinh 2011, anh đã được trường đại học Hồng Bàng tuyển thẳng vào khoa Thể thao của trường vì những thành tích thể hình vượt trội mà anh đã đạt được trong khu vực và thế giới.

Anh tâm sự rằng muốn học hành bài bản để có những kiến thực cộng với kinh nghiệm để trở thành một vị huấn luyện viên giỏi, hướng dẫn lại cho thế hệ lực sĩ trẻ sau này.

Tuyết Lan