Vĩnh Phúc: 2 vợ chồng chết trong yên lặng và bí ẩn

07:01 | 08/08/2014

2,070 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
“Tôi sang nhà ông Lương, thấy ông ấy nằm trên giường nên cất tiếng gọi bà Ước. Không thấy ai thưa, tôi vào nhà tắm thì thấy bà ấy chết trong nhà vệ sinh. Quay ra gọi ông Lương để cứu bà Ước mới phát hiện ông ấy đã chết. Đến hôm nay tôi vẫn thấy run và sợ lắm”.

Cửa hàng bán ắc quy của hai vợ chồng ông Lương

Theo người dân địa phương thôn Đồi Me (xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vụ việc được phát hiện vào 8h ngày 6/8. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lương (SN 1968) và bà Trần Thị Ước (SN 1954).

Chị Đặng Thị Hồng Chuyên - người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết: Sáng hôm đó, tôi đi từ Hà Giang đến nhà chị Đào Thị Nga (hàng xóm nhà ông Lương) nhưng không có ai ở nhà. Tôi gọi điện cho chị Nga, chị Nga bảo tôi gửi đồ sang nhà ông Lương rồi bắt taxi lên đây. Tôi sang nhà ông Lương, thấy ông ấy nằm trên giường nên cất tiếng gọi bà Ước. Không thấy ai thưa, tôi vào nhà tắm thì thấy bà ấy chết trong nhà vệ sinh. Quay ra gọi ông Lương để cứu bà Ước mới phát hiện ông ấy đã chết. Đến hôm nay tôi vẫn thấy run và sợ lắm”.

Sau khi phát hiện hai vợ chồng ông Lương đã chết, chị Chuyên đã thông báo cho chị Nga và người dân sống gần đó đến cấp cứu hai vợ chồng ông Lương. Anh Kiên – người có mặt sau khi chị Chuyên kêu cứu kể: "Hôm đó tôi thấy chị Chuyên gọi thì hô hào mọi người cùng sang xem tình hình thế nào. Sang đến nơi, tôi thấy quạt vẫn bật, ông Lương nằm trên giường có buông màn."

 

Ông Đỗ Văn Tân trao đổi với phóng viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Lập và huyện Vĩnh Tường đã đến quán ắc quy của ông Lương để bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân.

Người dân sống gần quán bán ắc quy của ông Lương cho biết, ông Lương và bà Ước không phải là người địa phương, họ thuê căn nhà này khoảng 1 năm trước để bán ắc quy. Có nhiều người cho rằng đây là một cặp vợ chồng nhưng cũng có người lại nói không. Trước đó, họ cũng từng thuê nhiều ngôi nhà ở các xã khác để mở cửa hàng mua bán ắc quy.

Chị Nga, hàng xóm nạn nhân kể: “Tôi thuê nhà trước hai ông bà Lương. Lúc ở đây, tôi cũng hay sang nhà bà ấy chơi, bà Ước cũng hay sang nhà tôi chơi. Cuộc sống hàng ngày, hai ông bà không hay cãi nhau. Buổi tối có chuyện gì tôi hay gọi hai ông bà trợ giúp”.

Ông Đỗ Văn Tân – trưởng thôn Đồi Me cho biết, ông Lương và bà Ước đến thuê nhà tại địa phương cuối năm 2012 để buôn bán ắc quy. Ông Lương, bà Ước là người sống khép kín nên khi người dân phát hiện vụ việc thì hai ông bà đã chết cách đó khoảng 2 ngày. Lúc cơ quan pháp y tiến hành mổ tử thi thì thấy các bộ phận trên cơ thể của hai không có gì bất thường.

“Hôm đó, tôi có đến hiện trường, trong nhà ông Lương không có dấu hiệu của xô xát, trộm cắp. Ông Lương vẫn nằm trên giường, bình thản như không có chuyện gì. Trên miệng, mũi có máu. Bà Ước thì nằm chết trong nhà vệ sinh, cũng có máu ở mũi và miệng. Hai chân để trong chậu nước, đầu gục sang bên phải” – ông Tân nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ PC45 (Công an Vĩnh Phúc) cho biết, kết quả điều tra ban đầu hai vợ chồng này hay chơi lô đề, cờ bạc. Trong nhà tìm thấy rất nhiều tích kê ghi lô đề. Tuy nhiên trong quá trình khám xét nơi ở của hai người cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu cạy phá xáo trộn bên trong nhà.

Nguyên nhân cái chết vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xuân Hinh