Immobile giúp Ý nhọc nhằn vượt qua Israel
![]() |
| Đội hình xuất quân của Ý trước Israel |
Sau thất bại 3-0 trước Tây Ban Nha, đội tuyển Ý đã phải tập trung vào việc giành được vị trí nhì bảng nhằm lọt vào vòng đấu loại trực tiếp giành vé tham dự World Cup. HLV Ventura vẫn tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-4 cho trận gặp Israel. Andrea Conti, đã lần đầu tiên được đá chính, cùng với Davide Astori thay cho Leonardo Bonucci và Leonardo Spinazzola.
Trong khi Israel vừa để thua Macedonia 1-0 ngay trên sân nhà, vừa thiếu vắng đội trưởng Eran Zahavi, do cầu thủ này bị cấm thi đấu 12 tháng sau khi ném chiếc băng đội trưởng trong trận đấu này. Đồng thời họ cũng không có được sự phục vụ của hậu vệ Ben Bitton và tiền đạo Tomer Hemed do chấn thương. Israel chưa từng giành thắng lợi trước Ý, trong 4 trận đã gặp nhau thì Israel chỉ có duy nhất 1 trận hòa, ghi được 3 bàn thắng và đã để thủng lưới 13 bàn. Hai bên mới gặp nhau duy nhất một lần trên đất Ý, đó là chiến thắng 6-0 của Ý tại Turin vào ngày 4/11/1961 với 4 bàn thắng của Omar Sivori.
![]() |
| Belotti đã cố gắng nhưng không có duyên ghi bàn |
Với lợi thế sân nhà, Ý dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên, và thiếu chút nữa Belotti có thể đã mở tỷ số ngay ở giây thứ 40. Tuy nhiên Israel sau đó bất ngờ trỗi dậy và tạo ra rất 3-4 cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Buffon, rất may cho Ý là hậu vệ Conti pha băng về kịp thời hay Buffon xuất sắc phá được.
Ý sau đó lấy lại thế trận, tuy nhiên hàng tấn công 4 người vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả và sự sắc bén dù tỷ lệ thời gian cầm bóng chiếm tới 70% trong hiệp 1, và cụ thể nhất ở tình huống thoát xuống bên cánh trái của Insigne lúc bù giờ, tiền đạo đeo áo số 10 lại dứt điểm vào chân thủ môn Ariel Harush.
Đầu hiệp hai, Davide Zappacosta vào thay Conti do chấn thương đã đem lại sự khác biệt. Sau khi giành được bóng, tân binh của Chelsea đã chuyền cho Candreva đi bóng và tạt vào trong để Immobile thoải mái đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.
![]() |
| Pha đánh đầu ghi bàn thắng của Immobile |
Belotti cũng tạo ra pha bóng tương tự như Immobile nhưng cú đánh đầu của tiền đạo Torino bị thủ môn Harush cản phá ngay trên vạch vôi.
Trong khi mải mê tấn công thì hàng phòng ngự của Ý cũng để lộ những điểm yếu. Astori có pha phá bóng trượt thành ra kiến tạo tình huống phản công cho tiền đạo Ben Chaim của Israel. Tuy nhiên cầu thủ này đã không thực hiện được việc đã làm ở trận lượt đi là ghi bàn vào lưới Buffon khi tung ra cú lốp bóng quá nhẹ.
![]() |
| Davide Astori được đá chính nhưng chưa cho thấy sự chắn chắn |
Hai đội rời sân với tỷ số thắng tối thiểu dành cho Ý.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ventura tự nhận xét các cầu thủ của ông đã có khởi đầu chậm chạp trong hiệp một, nhưng đã có tiến bộ trong hiệp hai và đó mới chính là những gì các cầu thủ đã tập luyện trong 3 ngày vừa qua. Ông tỏ ra hài lòng vì kết quả cuối cùng luôn là ưu tiên hàng đầu, cũng như việc hướng tới trận đấu tranh vé vớt vì nó đã được ông xác định ngay từ lễ bốc thăm chia bảng, “chỉ có việc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha mới là bất thường”.
![]() |
| HLV Ventura tiếc nuối khi đội tuyển Ý bỏ lỡ cơ hội ghi bàn |
HLV Elisha Levy của Israel tỏ ra hơi tiếc vì đội bóng của ông đã có một số cơ hội ghi bàn để có thể san bằng tỷ số, tuy nhiên ông hài lòng với những gì các cầu thủ Israel đã thể hiện trong trận đấu, đặc biệt là thủ môn Ariel Harush.
Thủ môn Buffon hơi buồn vì thái độ của các cổ động viên Ý khi đội nhà giữ bóng, đội trưởng đội tuyển Ý so sánh “tại Tây Ban Nha khi các cổ động viên cổ vũ khi đội nhà chuyền 200 lần trong vòng 20m, còn tại Ý thì lại bị la ó”.
![]() |
| Pha xuống bóng của Candreva trước khi tạt vào để Immobile ghi bàn |
Cầu thủ đã kiến tạo cho Immobile ghi bàn, Candreva, cho biết thất bại khiến anh và các đồng đội rất buồn vì không ai mong đợi điều đó, và các cầu thủ Ý đã rút ra được nhiều bài học từ đây để áp dụng cho trận đấu với Israel.
Ở trận đấu cùng giờ, Macedonia tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa Albani 1-1, qua đó giúp Ý chính thức có được vị trí nhì bảng, vì Ý hiện đang hơn Albani 6 điểm khi chỉ còn 2 vòng đấu và có kết quả đối đầu trực tiếp tốt hơn. Trong khi đó Tây Ban Nha khẳng định vị trí dẫn đầu với thắng lợi hủy diệt 8-0 trước đội cuối bảng Liechtenstein, duy trì khoảng cách 3 điểm với Ý và nâng hiệu số bàn thắng thua lên con số 29 bàn so với 12 bàn của Ý.
Ý 1 - 0 Israel (Immobile 53’)
Đội hình thi đấu của Ý: Buffon; Conti (Zappacosta 48’), Barzagli, Astori, Darmian; Verratti (Montolivo 89’), De Rossi; Candreva (Bernardeschi 86’), Belotti, Immobile, Insigne
Đội hình thi đấu của Israel: Harush; Davidzada, Ben Haim, Tzedek, Keljtens; Cohen (Einbinder 77’), Natcho, Kabha; Melikson (Ben Chaim 62’), Refaelov; Shecter (Benayoun 69’).
Kết quả bảng G sau lượt trận thứ 8:
![]() |
| Bản tin Serie A ngày 6/9 |
Billy Trung







