Hà Nội: Một gia đình bị "khủng bố" bằng dầu pha mắm tôm

17:06 | 20/07/2013

685 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mờ sáng, nghe tiếng chó sủa dưới nhà, ông Tuấn liền chạy xuống thì thấy cửa sắt nhà mình đang bốc cháy, dầu luyn kèm mắm tôm bắn tung tóe khắp nhà...

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 20/7, tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (ở số 75, phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cửa xếp nhà ông Tuấn nồng nặc mùi dầu luyn và mắm tôm.

Theo tường trình của ông Tuấn, vào thời điểm trên, khi đang ngủ trên gác, ông nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội dưới nhà. Thấy vậy, ông Tuấn liền chạy xuống thì phát hiện cửa sắt nhà mình đang bốc cháy dữ dội, xung quanh sàn nhà và tường nhà mắm tôm bắn tung tóe khắp nơi cùng với mùi hôi nồng nặc.

“Thấy vậy, tôi liền xách xô nước trong nhà vệ sinh ra dập lửa. Cũng may ngọn lửa chưa kịp lan sang đồ đạc trong nhà” - ông Tuấn kể lại.

Trần nhà bị vương đầy dầu luyn và mắm tôm.

Theo ông Tuấn, ngay khi dập được lửa, ông mở cửa chạy ra ngoài thì thấy một nhóm người phóng xe máy bỏ chạy. Trước cửa nhà lúc này có một túi ni lông bên trong có chứa một chai nhựa đựng mắm tôm pha dầu luyn và một chai chứa xăng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Tuấn đã nhanh chóng trình báo Công an phường Kim Mã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Ông Tuấn cho biết: “Trước đó vào khoảng 2h ngày 15/7, gia đình ông cũng bị người lạ ném một chiếc ruột phích, bên trong có chứa mắm tôm và dầu luyn”.

Túi ni lông bên trong có chứa một chai nhựa đựng mắm tôm pha dầu luyn và một chai chứa xăng.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Tuấn cho hay: Vụ việc trên rất có thể là do gia đình người anh trai của ông ở cùng nhà trước đó có vay nặng lãi của ai đó để kinh doanh rồi không có khả năng chi trả. Hiện nay, cả nhà người này chuyển đi nơi khác được hơn một tháng. "Không tìm được người anh của tôi để đòi nợ, chủ nợ chỉ biết nhằm vào nhà tôi để “khủng bố”, với hy vọng đòi nợ".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Thiên Minh