Hà Nội: Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà dân, chém người, phá tài sản

09:00 | 02/03/2013

1,015 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Một nhóm thanh niên gồm 5 người ngang nhiên cầm kiếm lao vào nhà anh Trần Văn Lâm ở thôn Khoái Cầu, xã Thắng Lợi (Thường Tín - Hà Nội) chém người và đập phá tài sản.

Sự việc xảy ra khiến dư luận bức xúc; gây hoang mang, sợ hãi cho cả gia đình anh Lâm.

Anh Trần Văn Lâm kể lại, vào khoảng 18h ngày 27/1/2013 có 5 thanh niên chở nhau trên 2 chiếc xe máy đến nhà anh Lâm. 3 thanh niên ở ngoài, 2 thanh niên vào trong nhà anh Lâm để gây sự gồm Phạm Văn Nam và Phạm Văn Chung, cả 2 đều SN 1995. Sau đó, đối tượng Phạm Văn Nam đã bất ngờ rút kiếm chém anh Trần Văn Linh (SN 1991) con trai anh Lâm. May mắn, anh Trần Văn Linh bỏ chạy được.

Chiếc bàn uống nước bị côn đồ đập vỡ vụn

Không chém được người, bọn chúng quay ra đập phá tài sản là chiếc xe máy hiệu Vespa và bàn ghế. Đặc biệt, trước lúc bỏ đi, Phạm Văn Nam còn đe dọa sẽ quay lại giết cả nhà anh Lâm. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, Phạm Văn Nam đi xe máy đến trước cửa nhà anh Lâm tiếp tục đe dọa, chửi bới gia đình anh Lâm.

Anh Lâm cho biết: “Gia đình tôi từ xưa đến nay không có thù oán với ai bao giờ. Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình chúng tôi vô cùng hoang mang, ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ tôi vừa đi mổ ung thư về vì sợ hãi nên sức khỏe yếu đi rất nhiều, bệnh tình lại tái phát”.

Chiếc xe máy của gia đình anh Lâm bị chúng dùng gạch đập vào phần đuôi

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thắng Lợi đã có mặt kịp thời để xử lý. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Hiểu – Phó công an điều tra xã Thắng Lợi cho biết: "Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp mang tính côn đồ, có tổ chức nên Công an xã Thắng Lợi đã hoàn tất và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Thường Tín xử lý".

Ông Hiểu cũng cho biết: "Đối tượng Phạm Văn Nam là thanh niên “cá biệt” ở địa phương. Dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Nam đã nhiều lần gây mất trật tự an ninh tại địa phương khiến người dân vô cùng bức xúc".

Văn Long