Đầu xuân, lễ chùa ở đất hai vua
Chùa Mía tên chữ là Sùng Nghiêm tự nằm ở xã Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). Xưa kia, vùng này là Cam Giá, tên Nôm là Mía. Hiện nay, chùa đang lưu giữ 287 pho tượng nghệ thuật nhất Việt Nam.
Chùa được xây dựng từ thời xa xưa, nhưng có thời kỳ không ai chăm sóc nên bị hoang phế, điêu tàn. Mãi đến năm 1632, cung phi Ngô Thị Ngọc Diệu, một phi tần của chúa Trịnh Tráng mới kêu gọi thiện nam, tín nữ các làng Đông Sàng, Mông Phụ, Cam Toàn… cùng nhau tôn tạo lại chùa.
Cũng vì các làng đó thuộc tổng Mía, cũng là quê hương của cung phi Ngô Thị Ngọc Diệu cho nên để tỏ lòng mến mộ, người ta đã lấy tên chùa là chùa Mía. Mọi người còn xây dựng thêm một đến thờ riêng để thờ Bà chúa Mía.
Mỗi dịp xuân về, chùa đón hàng vạn du khách tới tham quan và lễ chùa cầu bình an.
Cũng như chùa Mía, đền Và (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) cũng là địa điểm nổi tiếng, nơi được gọi là Đông cung trong Tứ cung thờ đức Thánh Tản viên, vị thần đứng đầu trong Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian của người Việt. Khuôn viên của đền khá rộng lớn, tuy nhiên trong những ngày tết, đền cũng "kín đặc” người thập phương tới lễ bái.
Vương Tâm
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn