Chém tình địch tại quán cà phê như trong phim

17:05 | 17/04/2012

1,034 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an huyện Bình Chánh đang thụ lý làm rõ vụ việc hỗn chiến, chém nhau bằng mã tấu tại quán cà phê Tigôn trên địa phận huyện Bình Chánh, TP HCM làm hai người bị thương nặng.

Theo tin từ Công an huyện Bình Chánh, vào lúc 12h30 ngày 16/4, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra tại quán cà phê Tigôn (ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM). Chiều cùng ngày, công an đã bắt Đặng Đình Lợi (32 tuổi, quê Hà Nam, cầm đầu băng nhóm chém nhau).

Quán cà phê nơi xảy ra hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Đoàn Công Bình (SN 1986, quê Thanh Hóa) và anh Đoàn Công Ánh (SN 1990) cả hai là anh em ruột. Trong lúc đang ngồi uống cà phê tại phòng số 3 của quán Tigôn thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 6,7 người trên tay cầm hung khí lao vào chém tới tấp làm cho hai anh em không kịp trở tay. Những người khách trong quán cũng sợ bỏ chạy gây náo loạn cả khu vực.

Anh Đoàn Công Ánh được cấp cứu tại phòng khám đa khoa Vĩnh Lộc

Nạn nhân Đoàn Công Ánh được đưa vào phòng khám đa khoa Vĩnh Lộc trong tình trạng huyết áp thấp, niêm mạc nhợt nhạt. Nạn nhân bị 8 vết chém trên người. Hai vết chém vào đỉnh đầu, một vết chém dài 8cm, một vết dài 6 cm. Một vết chém vào mặt trong khủy tay trái, vỡ lồi cầu trong xương cánh tay. Ngoài ra, nạn nhân còn bị 5 vết chém khác dài từ 2cm đến 3cm vào bờ vai và cánh tay trái. Riêng anh Đoàn Công Bình thì bị hai vết chém vào bờ vai, phải khâu 20 mũi và đã tỉnh táo trở lại.

Anh Bình kể lại sự việc trong sự bàng hoàng, trong số người xông vào chém hai anh em thì có một thanh niên tên Lợi. Anh Bình và Lợi có quen cùng nhau một cô gái tên Mỹ và có chút hiểu lầm nhau nên anh Bình có hẹn Lợi đến quán cà phê trên để cùng nhau tâm sự cho rõ sự việc. Nào ngờ, Lợi đã kéo người đến và chém hai anh em như thế.

Nguyễn Đức