Bộ trưởng Chiến tranh của IS đã chết thật sự
Hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã một lần nữa khẳng định chỉ huy quân sự cấp cao của Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS Omar al-Shishani đã chết thật sự.
Thông báo này được đưa ra sau khi Omar al-Shishani bị tuyên bố đã bị tiêu diệt nhiều lần, nhưng thông tin vẫn không chính xác. Và đặc biệt là sau khi tên chỉ huy cấp cao của IS này vẫn còn sống sau cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào khu vực Đông Bắc Syria hôm 4/3.
Omar al-Shishani |
Trước thông báo của Lầu Năm Góc một ngày, Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết: “Shishani mất khả năng tự thở, hô hấp đều phải dựa vào máy móc. Ông ta đã chết lâm sàng vài ngày nay".
Omar al-Shishani là một chỉ huy cấp cao khét tiếng với bộ râu đỏ của lực lượng IS. al-Shishani được coi là Bộ trưởng Chiến tranh của lực lượng IS. Năm ngoái, Mỹ từng treo thưởng tới 5 triệu USD cho nguồn cung cấp tin giúp tiêu diệt tên này.
Hương Thu
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan
-
Sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
-
Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Bulgaria
-
Chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng