Bắt được cá sấu giữa thủ đô
Người đàn ông phát hiện và bắt được con cá sấu dưới kênh nước là anh Phạm Quốc Cường (37 tuổi, ở phố Chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện ra con cá sấu, anh Cường đã giăng bẫy tóm gọn.
Con cá sấu dài 1m2, nặng khoảng 12kg được anh nhốt trong chiếc chuồng sắt. Con vật nằm chéo trong lồng, đuôi phải cuốn lại nửa vòng. Anh Cường mua phổi lợn sống cho cá sấu ăn.
Anh Cường kể lại: Đầu giờ chiều 11/10, anh cùng một số người bạn tới hồ câu ở phố Đại Đồng. Đến 17h30 cùng ngày, trời đổ mưa lớn nên anh ngừng câu để trú mưa trong hồ. Trời ngớt mưa, anh đi bộ ra mương nước cách hồ câu chừng 30m xem một số người đang ngồi trên bờ câu cá rô. Vừa tới nơi, anh phát hiện trong đám bèo tây nổi lên một vật như khúc gỗ. Sau đó, vật này trườn ra đoạn nước trong không có bèo. Chú ý quan sát, anh Cường tá hỏa nhận ra đó là con cá sấu.
Thấy vậy, anh vội gọi người bạn ra mương nước và mang theo chiếc cần câu. Lúc đó, anh dùng đầu cần thọc vào chi trước của con vật. Con cá sấu quẫy mạnh.
Chủ hồ câu lúc đó cũng có mặt, cùng với mấy vị khách lội xuống mương để bắt con cá sấu. Sau 5 phút, con vật bị khống chế, buộc mồm bằng dây cao su.
T. Minh
-
PV Power 17 năm xây dựng và phát triển: Hành trình "thắp sáng tương lai"
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Xây dựng Kazakhstan
-
Sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
-
Tọa đàm Hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Bulgaria
-
Chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng