Những pha “đụng chạm” giá bạc triệu

19:00 | 07/12/2013

1,578 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ cần va chạm nhẹ, người bị “đụng” hoặc những người trong đám đông phải trả cái giá lên đến bạc triệu.

Ngày 7/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tạm giữ 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông trên đường phố. Băng nhóm này thường dùng “chiêu” gây cảnh va chạm xe cộ, khiến các phương tiện lưu thông hỗn loạn rồi thừa cơ móc túi lấy đi những tài sản quý giá của người đi đường.

Băng nhóm dàn cảnh đụng xe (từ trái qua phải – từ trên xuống: Phượng, Lê Hoàng, Hội, Nguyễn Minh Hoàng, Sơn và Thủy).

Từ trình báo của người dân về những vụ mất cắp, Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án và các trinh sát vào cuộc, mật phục để phá án. Nguồn tin báo về, Công an quận Bình Thạnh xác định, băng nhóm này có trên 10 đối tượng thực hiện nhiều phi vụ táo tợn.

Có 4 vụ gần nhất xảy ra vào trưa ngày 5/12. Băng cướp này di chuyển trên nhiều tuyến đường ở các quận giáp ranh Bình Thạnh, như Thủ Đức và Gò Vấp.

Khoảng 11h ngày 5/12, bọn chúng điều khiển xe gắn máy trên đường thuộc quận Thủ Đức. Quan sát thấy “con mồi” đang giữ trong người điện thoại Iphone 4s, các đối tượng vờ va chạm giao thông với xe của chị Đàm Thị Thanh Mai (ngụ quận Thủ Đức). Một tên trong nhóm nhanh tay “thó” trong túi chị Mai chiếc điện thoại Iphone 4s. Gây án xong, cả bọn tẩu thoát. Một lúc sau kiểm tra lại tư trang, chị Mai mới phát hiện mất tài sản thì đã quá muộn.

Chỉ sau đó khoảng 30 phút, bọn chúng tiếp tục điều khiển xe gắn máy đến giao lộ Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh). Lúc này, các đối tượng phát hiện chị Phạm Lê Thanh đang cất giữ điện thoại trong người. Vẫn bằng “chiêu” cũ, bọn chúng cho xe đâm vào chị Thanh rồi một tên trong bọn nhanh chóng đưa tay lấy tài sản của nạn nhân. Rồi tìm cách tháo chạy. Cả nhóm di chuyển về quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh), vẫn "điệp khúc" trên, các đối tượng tiếp tục “đụng” xe với chị Trần Thị Phương Tuyền để “ăn hàng”.

Gây án liên tiếp ở địa bàn quận Bình Thạnh, sợ bị động, băng nhóm thích “đụng chạm” này lại hướng về địa bàn quận Gò Vấp. Chỉ khoảng 20 phút kế tiếp, bọn chúng có mặt tại đường Nguyễn Kiệm và phát hiện chị Đỗ Thanh Lam đang sử dụng điện thoại hiệu Sky. Các đối tượng đã thực hiện thành công phi vụ thứ 4.

Thực ra, lúc này hành tung của băng nhóm trên đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát. Thông tin về bọn chúng được cập nhật và cấp báo về Ban chỉ huy chuyên án. Đến 14h cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh phát lệnh phá án. Ngay lập tức, 6 đối tượng trong băng nhóm này bị tóm gọn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi. Bọn chúng luôn bố trí đồng bọn đi “thòng” ở phía sau, cách xa tên gây án để cảnh giới và kịp thời báo động cho tên gây án những dấu hiệu bất thường.

Để phá được chuyên án này, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP HCM và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phối hợp trong nhiều tháng ròng rã. Bước đầu, Công an quận Bình Thạnh xác định, băng nhóm gồm 12 tên và thực hiện nhiều phi vụ táo tợn. Cầm đầu băng nhóm này là nữ quái Nguyễn Thị Phượng (SN 1975, tạm trú phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM).

Những tên đàn em dưới trướng của Phượng gồm: Bùi Quý Hội (SN 1973, cùng địa chỉ tạm trú với Phượng), Lê Hoàng (SN 1986, biệt danh là Hoàng “mập”, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Nguyễn Minh Hoàng (SN 1979, ngụ huyện Tân Thành, tỉnh Bìa Rịa - Vũng Tàu), Hoàng Nữ Thanh Thủy (SN 1982, tạm trú phường Tân Thạnh Đông, quận 7) và Lương Kim Sơn (SN 1980, ngụ phường 8, quận 4).

Điều tra ban đầu, “nữ quái” Phượng cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ dàn cảnh va chạm giao thông trên đường tại các địa bàn: Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, quận 2… Tang vật công an thu giữ của băng nhóm này gồm 4 xe gắn máy tay ga đời mới, 12 điện thoại di động loại đắt tiền…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang ráo riết truy bắt 6 đối tượng còn lại.

Hưng Long