VTV xây tháp truyền hình: Hay đấy chứ, nhưng mà...
![]() |
Tháp truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc). |
Thật ra, ở đất nước này bây giờ, hiếm có cái gì lớn – mà thuộc về đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa – lại có được sự đồng thuận cao.
Nhưng thôi, về việc VTV xây dựng tháp TH, tại sao không nghĩ “ thoáng” ra một chút nhỉ?
Có tháp truyền hình cao nhất thế giới, làm tăng thêm vẻ đẹp cho Thủ đô Hà Nội, vốn được coi là thành phố có kiến trúc bát nháo nhất, nhôm nhoam, luộm thuộm nhất… thì cũng là hay chứ sao.
Nhưng cũng phải nghĩ thẳng thắn thêm một chút.
Thứ nhất, đây không phải chỉ là cái cột phát sóng đơn thuần mà là một tổ hợp nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa và còn có thể có nhiều công năng khác. Như vậy, đây sẽ là một “ trung tâm thương mại, bất động sản…”.
Và nói một cách thẳng tưng, thì đây là một dự án mang tính thương mại là chủ yếu. Và nếu là thương mại, thì dự án nào mang lại lợi nhuận cao, có đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước, cho Thủ đô… thì phải ủng hộ.
Ai từng đi sang Thượng Hải, đến thăm tháp Truyền hình Thượng Hải thì mới thấy họ đã quá khôn ngoan khi biến cái tháp thành cây “cột nam châm” hút khách đến và tạo điều kiện cho các dịch vụ khác kiếm tiền. (Của ta, chắc cũng có ý này)
Thứ hai : Nếu coi đây là “ dự án thương mại – văn hóa”, thì cũng phải sòng phẳng với chủ đầu tư. Bởi vì không phải chủ đầu tư xây dựng khu vực này thành nơi cho dân Hà Nội “chụp ảnh miễn phí”, mà có yếu tố kinh doanh, có chuyễn “lãi, lỗ” hẳn hoi, vậy thì cứ theo… cơ chế thị trường mà làm. Hà cớ gì phải có… ưu đãi?
Chẳng làm gì có ông chủ đầu tư nào bỏ tiền nghìn tỷ ra để mà lấy cái danh hão và phục vụ “miễn phí”. Họ tính chán rồi, mới dám đầu tư, còn chuyện họ “xin ưu đãi” thì cần phải xem xét?
Việc gì phải cho ưu đãi ở nơi đất vàng, đất bạc như vậy? Chả lẽ khu đất này đang “ế”, đang quá xấu, đang không ai dám mua lại để đầu tư?
Việc gì phải cho ưu đãi để xây dựng “tổ hợp kiếm tiền”? Nếu là công trình công cộng cho dân vui chơi thì OK, nhưng đầu tư xây dựng để kiếm tiền thì phải có sự tính toán lại đấy.
Họ đầu tư xây dựng để kiếm lợi nhuận thì cứ nên cho “minh bạch”; thậm chí, cho đấu giá đất.
Hà Nội ra đề bài, cho đấu giá… Ai trả cao thì chọn người đó. Thế là xong. Rất giản dị. Khỏi phải ơn huệ, khỏi phải “xin cho”. Còn đừng lo giá đất cao mà không có người đầu tư.
VTV xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: Sẽ vay vốn nước ngoài? Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, để đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam, VTV đã tính đến phương án vay nợ nước ngoài. Do đó, nhiệm vụ huy động tài chính cho dự án này không phải là “vấn đề khó khăn, bất khả thi”. |
Hợp tác đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam Dự kiến, tháp Truyền hình Việt Nam sẽ được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 14 ha tại khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây. |
Như Thổ
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025