Vòng 4 Serie A: Nhiều bàn thắng, ít gay cấn
![]() |
Pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 của Mertens |
HLV Marco Baroni của Benevento phát biểu sau trận thua 0-6 tại sân vận động San Paolo: "Napoli quá mạnh so với chúng tôi". Các cầu thủ của HLV Maurizio Sarri luôn lấn lướt đối thủ, lần này họ cho thấy rõ khoảng cách giữa ứng cử viên vô địch với đội bóng mới thăng hạng.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1960-1961 có ba đội toàn thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên ở Serie A - một số liệu thống kê không cho thấy sự tích cực. Vào tháng 10/1960, ba đội Inter, Juventus và Roma toàn thắng ở giai đoạn đầu mùa giải. Hiện tại Napoli đã thay thế Bầy sói trong bộ ba nêu trên nhưng vấn đề cơ bản vẫn giữ nguyên với câu hỏi đặt ra là: Các CLB này tốt lên do việc chuyển nhượng hay là đối thủ của họ tự suy yếu đi?
Nếu gạt số liệu thống kê sang một bên, khi xem trực tiếp các trận đấu thì người xem có thể có cái nhìn khác hơn. Trong suốt 80 phút, khung thành của Hadanovic luôn bị đặt trong tình trạng cảnh báo trước hàng tấn công của Crotone. Nhưng Inter cũng cho thấy bản lĩnh khi mở tỷ số ở phút 82 do tân binh Skriniar đánh đầu ghi bàn, tiếp đó là pha ấn định tỷ số, trận thứ ba liên tiếp, của Perisic.
Sassuolo không còn là một đội khó khuất phục và Juventus có trong tay viên ngọc Paulo Dybala thì chiến thắng là điều tất nhiên. Lần thứ 2 trong 4 trận, Dybala lập cú hat-trick, cả 2 lần đều được Dybala thực hiện ngoài sân vận động Juventus.
![]() |
Tiền vệ Florenzi của Roma (áo đen) đã có trận đấu trở lại ấn tượng sau 11 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương |
Benevento đã bị Napoli đè bẹp và không tạo ra được cơ hội nào, còn Hellas Verona không thể biện hộ cho màn trình diễn kém cỏi của mình trước Roma. Sau trận thua Fiorentina 5-0 vào tuần trước, đến tuần này lẽ ra họ có thể đã để thua đến 8-0 ở sân Olimpico nếu Stephan El Shaarawy và Edin Dzeko dứt điểm thành công một nửa số cơ hội mà các cầu thủ này có được.
Phong độ của Verona thực sự là quá tồi tệ, họ còn thua kém cả Pescara của mùa giải trước. Giống như Pescara, khi được thăng hạng họ đã thay đổi hầu hết nhân sự trong đội hình và phong cách chơi, và đó là một công thức sai lầm. Thời gian dẫn dắt của HLV Fabio Pecchia sẽ không còn nhiều, nếu các cầu thủ Verona vẫn không kiểm soát được việc tranh bóng trong khu vực cấm địa, họ sẽ là cái tên đầu tiên ở Serie B mùa tới dù mùa giải hiện tại mới chỉ bắt đầu được ít lâu.
Lazio tiếp tục màn rượt đuổi tỷ số với Genoa và giành thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước đội chủ nhà như cách mà họ cũng đã làm với Vitesse Arnhem. Điểm nhấn của trận đấu có lẽ là Genoa tiếp tục cho thấy mình là nơi đào tạo tốt cầu thủ trẻ. Pietro Pellegri, tiền đạo 16 tuổi vào sân sau chấn thương của đồng đội, đã hai lần buộc thủ thành Strakosha phải vào lưới nhặt bóng.
![]() |
Cầu thủ trẻ 16 tuổi, Pietro Pellegri, ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Lazio |
Đội bóng lớn còn lại, AC Milan, tiếp tục sử dụng chiến thuật 3-5-2 như đã thành công tại Europa League trong trận gặp Udinese. Dù đội hình này chưa thật sự hoàn hảo nhưng cũng giúp AC Milan có chiến thắng sát nút 2-1 bằng cú đúp của tân binh Nikola Kalinic.
Cũng thi đấu tại Europa League, và dường như kiệt sức nên Atalanta may mắn cầm hòa đội chủ nhà Chievo 1-1. Trong khi đó Fiorentina tiếp tục hồi sinh với chiến thắng thứ hai liên tiếp, còn mạch chiến thắng của Sampdoria bị Torino chặn đứng sau kết quả hòa 2-2. Cagliari tích cóp điểm trong những trận đấu với những đội bóng nhỏ như Spal bằng trận thắng 2-0 trên sân khách.
Nhìn lại vòng đấu thì các đội bóng hàng đầu kiếm điểm như thế nào? Họ chỉ cần mất thời gian, không gian và tiền bạc. Vì với cách chơi như Verona hôm thứ Bảy vừa qua, rõ ràng, họ đã làm điều mà các đội bóng khác yêu thích: nhận điểm trước trận đấu và quay trở về, còn thi đấu như một cuộc luyện tập chứ không phải một trận đấu đỉnh cao.
Đó cũng chính là lý do khiến các đội bóng Ý gặp khó khăn khi ra châu Âu thi đấu, vì họ không được làm quen với áp lực, những trận đấu căng thẳng ngay trong nội địa quá ít. Ý tưởng đưa ra khi giảm xuống 18 đội, hoặc lý tưởng là 16 đội như thời kỳ hoàng kim của giải đấu sẽ là một giải pháp không tồi. Vì Serie A không có các nguồn tài trợ dồi dào hay cam kết với các cổ động viên như Premier League, nên trong khi có quá nhiều đội bóng tại Ý mà số tiền chi thì lại quá ít. Việc giảm số lượng đội bóng sẽ giúp các đội bóng còn lại có được số tiền nhiều hơn qua đó giúp nâng cấp chất lượng cầu thủ, số lượng trận đấu giảm đi giúp các đội bóng có nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu.
![]() |
Suso (số 8) sút bóng nhưng Kalinic (số 7) mới là người ghi bàn cho Milan |
Tuy nhiên với bối cảnh này, Serie A cũng là nơi tập luyện tốt cho các tiền đạo săn bàn. Không thể nói Serie A nhàm chán khi có đến 34 bàn thắng trong một vòng, hai cú hat-trick của Paulo Dybala và Dries Mertens, cộng các cú đúp của Ciro Immobile và Nikola Kalinic chứng tỏ một trung phong cổ điển vẫn có thể tạo ra một sự khác biệt rất lớn cho một đội bóng. Cuộc đua Capocannoniere (vua phá lưới) đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết trong mùa giải này, kể cả khi Mauro Icardi tạm thời ngắt mạch ghi bàn sau khi đổi màu mái tóc của mình.
Thêm một lần nữa nhìn lại về phía dưới bảng xếp hạng càng cho thấy khoảng cách giữa các đội tiếp tục tăng lên trên số liệu bàn thắng. Crotone chưa ghi được bàn thắng nào, Sassuolo có hai bàn thắng, Verona và Benevento có 1 bàn/đội. Và tổng số bàn thắng của 5 đội xếp cuối cùng mới chỉ bằng số bàn thắng của Dybala, tám bàn.
Kết quả vòng 4 Serie A:
Crotone 0 - 2 Inter (Skriniar 82’, Perisic 92’)
Fiorentina 2 - 1 Bologna (Chiesa 51’, Pezzella 69’ - Palacio 52’)
Roma 3 - 0 Verona (Nainggolan 22’, Dzeko 33’, 62’)
Sassuolo 1 - 3 Juventus (Politano 51’ - Dybala 16’, 49’, 63’)
Milan 2 - 1 Udinese (Kalinic 22’, 31’ - Lasagna 28’)
Napoli 6 - 0 Benevento (Allan 3’, Insigne 15’, Mertens 27’, p.65’, 90’, Callejon 32’)
Spal 0 - 2 Cagliari (Barella 17’, Joao Pedro 68’)
Torino 2 - 2 Sampdoria (Duvan Zapata 1’, Quagliarella 34’ - Baselli 12’, Belotti 15’)
Chievo 1- 1 Atalanta (Bastien 53’ - Gomez p.85’)
Genoa 2 - 3 Lazio (Pellegri 57’, 73’ - Bastos 12’, Immobile 70’, 82’)
Bảng xếp hạng sau vòng 4
![]() |
Danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu:
8 bàn: Dybala (Juventus),
6 bàn: Immobile (Lazio)
5 bàn: Icardi (Inter), Mertens (Napoli)
4 bàn: Quagliarella (Sampdoria)
3 bàn: Dzeko (Roma), Perisic (Inter), Thereau (Udinese/Fiorentina)
2 bàn: Belotti (Torino), Ljajic (Torino), Callejon (Napoli), Zielinski (Napoli), Cutrone (Milan), Suso (Milan), Kalinic (Milan), Higuain (Juventus), Joao Pedro (Cagliari), Pellegri (Genoa).
Lịch thi đấu vòng 5 (ngày 20 và 21/9/2017)
![]() |
Billy Trung