TP HCM: Người dân khốn đốn vì triều cường

17:00 | 15/03/2012

592 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giữa cái nắng gay gắt của tháng 3 tại TP HCM mà lại có triều cường dâng cao. Đây là hiện tượng lạ mà trong vòng 20 năm qua mới thấy xảy ra, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh của người dân sống trong những nơi bị triều cường lấn chiếm.

Chị Nguyễn Thị Tươi (45 tuổi) có tiệm bán tạp hóa trên đường Bến Phú Định (P.16, Q.8) cho biết: Triều cường đã dâng lên 3 ngày nay, làm cho mọi sinh hoạt của người dân nơi đây rơi vào tình thế “trở tay không kịp”. Nước dâng lên mang theo nhiều rác rến và mùi hôi thối rất khó chịu… tiệm tạp hóa của chị cũng bị ảnh hưởng theo triều cường.

Một số hình ảnh triều cường vào lúc 21h ngày 14/3 tại đường Bến Phú Định (P.16, Q.8, TP HCM).

Đây là bờ đê bao ngăn nước từ con kênh Tàu Hủ tràn vào đường Bến Bình Đông P.14, Q.8 TP HCM (mực nước bên ngoài kênh cao hơn mặt đường gần 1 mét)

Cũng nằm bên cạnh kênh Tàu Hủ, nhưng bên phía đường Bến Phú Định P.16, Q.8 thì không có bờ đê bao nên mặt đường và mặt kênh nước đều ngập bằng nhau

Cả nhà phải đi bộ vì xe chết máy khi lội qua đoạn đường bị triều cường

Tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn Dũng trên đường Bến Phú Định cũng phải sống chung với triều cường

Mỗi gia đình phải tự trang bị cho mình những bao cát ngăn nước và máy bơm nước ra khi bị tràn vào nhà

Vì triều cường lên quá bất ngờ nên một cơ sở sản xuất gạch chưa kịp thu dọn

Tiệm bán tạp hóa cũng bị ảnh hưởng theo triều cường

Màu đen của nước mà triều cường "kéo về"

Muốn vào nhà phải lội qua dòng nước "đen ngòm"

Thanh sắt này được dựng làm ranh giới giữa mặt đường và mặt sông

Tràn ngập rác sau khi triều cường khi rút đi

Nguyễn Đức