Sập nhà vì nổ khí gas, 2 cháu bé bị vùi lấp
Khoảng 5h45 sáng ngày 3/11, tại nhà dân ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra một vụ nổ khí gas cực kỳ nghiêm trọng. Chủ ngôi nhà là Trần Nhật Minh (41 tuổi) và vợ là Nguyễn Thu Ngân (37 tuổi).
Vụ nổ khiến ngôi nhà 2 tầng diện tích khoảng 15m2 nằm cách đường Tạ Quang Bửu khoảng 30m đổ sập hoàn toàn. Người dân chạy sang thì nghe tiếng kêu của 2 vợ chồng ở khu vực tầng 1, đồng thời là bếp của căn nhà (nơi để bình gas) liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bách Khoa phối hợp cảnh sát PCCC khẩn trương tổ chức cứu người bị nạn. Tuy nhiên, do ngõ vào ngôi nhà bị sập phải đi qua một khu chung cư, trần thấp nên xe cứu hộ không thể tiếp cận.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, dưới đống đổ nát này vẫn còn hai đứa con của anh Minh là cháu: Trần Duy Anh (7 tuổi) và Trần Thị Tâm (14 tuổi). Lực lượng cứu hộ đã dùng khoan bê tông, búa, nệm hơi để nâng khối bê tông bị sập đang đè lên 2 cháu bé. Tuy nhiên, vẫn chưa giải cứu được hai cháu.
Đến 10h30, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tích cực tháo dỡ đống đổ nát tìm hai cháu bé.
Gần 11h, lực lượng cứu hộ đã tìm được cháu Duy Anh trong tình trạng rất nguy kịch.
Petrotimes sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Thiên Minh
-
Thủ tướng: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai
-
Ông Putin lên tiếng về vụ tấn công khủng bố làm 143 người chết
-
Mùng 3 Tết Tân Sửu: 15 người thiệt mạng do tai nạn giao thông
-
36 người thương vong do TNGT trong ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021
-
Ôm con chạy sóng dữ trong đêm, lúc về đã mất nhà
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu