Rực rỡ "mùa hoa vàng" trên quê hương Bác
Xây dựng khu du lịch sinh thái ven biển Vũng Chùa - Đảo Yến |
Khai thác du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè |
Với những du khách từng mê mẩn đồi hoa hướng dương ở Provence (Pháp), Lop Buri (Thái Lan) hay Hokkaido (Nhật Bản), chắc hẳn sẽ không khỏi thích thú khi tận mắt chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương nở rộ ngút tầm mắt trên mảnh đất Nghĩa Đàn (Nghệ An).
Nằm ở Nông trường 19/5, bên con đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, những bông hoa mặt trời tươi sáng trải rộng trên diện tích hơn 30 hecta đã tạo nên khung cảnh sinh động, tươi mới cho mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, khiến du khách cứ ngỡ như đang lạc vào “cánh đồng châu Âu” xa xôi nào đó.
Cánh đồng hoa châu Âu ở miền Tây xứ Nghệ |
Giữa cái sắc xanh tươi ngút ngàn của cỏ cây, những thảm hoa vàng rực kiêu hãnh vươn mình trong ánh nắng như nét chấm phá độc đáo, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, khó có nét vẽ nào có thể phác họa lại được.
Những đóa hướng dương kiêu hãnh khoe sắc trong nắng |
Hành trình dọc theo tuyến đường Trường Sơn còn đưa du khách đến với những hình ảnh trữ tình của núi sông, làng mạc từ lâu đã đi vào lịch sử như Thành nhà Hồ, Khu di tích Lam Kinh, Làng Sen quê Bác,...để cảm nhận vẻ đẹp huyền diệu của sông nước, sự bao la, hùng vĩ của đất trời miền Trung.
Làng Sen quê Bác, nơi gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của cả dân tộc |
Tham khảo hành trình Mùa vàng hoa hướng dương của Fiditour: *Hà Tĩnh – Nghệ An – Thanh Hóa (Vũng Chùa - Đồng Lộc - Nam Đàn quê Bác - Suối Cá Thần - Thành nhà Hồ - Lam Kinh) 4N3Đ, khởi hành: 28/11, 05/12 giá: 6,99 triệu đồng/khách.
Đại Trí
Fiditour
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn