Nữ tùy viên quốc phòng Australia kể về lương duyên với Việt Nam
"Cách đây 20 năm, khi bắt đầu làm quen với tiếng Việt, tôi bỗng có ý nghĩ: biết đâu một ngày mình sẽ đảm nhận vị trí đại diện ở Việt Nam", Đại tá Nerolie McDonald, 46 tuổi, tùy viên quốc phòng Australia tại Việt Nam, mở đầu câu chuyện.
Không chờ lời đề nghị của phóng viên, McDonald chủ động nói tiếng Việt gần như trong toàn bộ cuộc phỏng vấn, với phong thái thoải mái và tự nhiên. Trong bộ quân phục và tóc búi gọn gàng, McDonald trò chuyện bằng cách xưng hô "chị - em".
![]() |
Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam McDonald |
Năm 1999, ở tuổi 26,McDonald được chọn vào nhóm sĩ quan học tiếng Việt, trong chương trình đào tạo ngoại ngữ của Lục quân Australia. Dù băn khoăn không hiểu lý do "cần học tiếng Việt", khi quan hệ hai nước chưa phát triển mạnh, cô vẫn chấp hành mệnh lệnh và quyết tâm phải học tốt. Không có nhiều tài liệu và không có Internet, cô gái trẻ Nerolie chủ yếu phụ thuộc vào giáo trình và băng ghi âm của thầy giáo người Việt.
Nerolie tìm đến một số khu có người Việt sinh sống ở Melborne để thực hành giao tiếp. Tuy nhiên, cô không nghe rõ người đối diện nói gì và rất buồn, tự trách bản thân học không tốt sau chương trình kéo dài một năm.
"Ôi trời, sau đó tôi mới biết lý do tôi không nghe được là vì người Việt ở Melbourne nói giọng miền Nam, còn thầy giáo của tôi nói giọng miền Bắc", Nerolie phá lên cười, kể về trải nghiệm của mình.
Nerolie cho hay tiếng Việt chỉ khó ở phần phát âm, nên cô tập trung luyện nghe nhiều và thực hành, mạnh dạn sử dụng mà "không sợ nói sai".
Cũng trong năm 1999, Nerolie và hai người bạn trong nhóm được đến thăm Việt Nam để tìm hiểu văn hoá. Trước đó, cô chỉ biết Việt Nam "là nước từng chiến đấu với Mỹ, và Australia là đồng minh của Washington". Khi đặt chân đến Hà Nội và TP HCM, Nerolie cảm thấy vô cùng thích thú vì trên phố có nhiều xe đạp, nhiều thiếu nữ Việt diện áo dài tha thướt. Nerolie cũng nhanh chóng say mê nhiều món ăn Việt như phở, gỏi cuốn, chả giò, bánh cuốn. Chuyến đi giúp nhóm của cô rút ra một điều "nếu nghe tiếng Việt không hiểu chứng tỏ đó không phải giọng miền Bắc".
Sau chuyến thăm Việt Nam năm 1999, Nerolie nhận nhiệm vụ ở nhiều "điểm nóng" trên thế giới, với vai trò là sĩ quan tình báo của quân đội Australia. Cô từng đến Afghanistan, Iraq, bán đảo Sinai (Ai Cập), Đông Timor.
Năm 2012, Nerolie một lần nữa được cử sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự Việt Nam. Ý nghĩ năm xưa về việc "làm tùy viên quân sự ở Việt Nam" càng thôi thúc cô. Nerolie mong muốn dùng vốn tiếng Việt của mình để góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tình yêu với con người và đất nước Việt Nam trong cô cũng dần đong đầy.
Cơ hội đến với Nerolie vào năm 2015, khi Bộ Quốc phòng Australia thông báo tùy viên tại Việt Nam hết nhiệm kỳ, cần có người thay thế. Nerolie lập tức đề nghị: "Hãy chọn tôi!". Cô cũng ca ngợi tầm nhìn dài hạn của Bộ Quốc phòng khi đào tạo ngoại ngữ cho các sĩ quan. Sau khi cạnh tranh với một số ứng viên khác, Nerolie cuối cùng đã được chọn, bắt đầu nhiệm kỳ vào 2017.
"Tôi đã thực hiện được mong muốn từ 20 năm trước của mình", McDonald nói.
Thời gian đầu, nhiều người Việt Nam tỏ ra ngạc nhiên khi nghe McDonald nói tiếng Việt. Vì không có rào cản về ngôn ngữ, McDonald dần xây dựng được mối quan hệ gần gũi với các đối tác. Qua trò chuyện, bà phát hiện quân đội Australia và quân đội Việt Nam có khá nhiều điểm chung.
"Chúng tôi giống nhau ở chỗ làm việc rất trách nhiệm và luôn vui vẻ, hài hước. Chúng tôi đều có tư tưởng cởi mở và thẳng thắn", McDonald nói.
Trong cuộc sống thường nhật, McDonald trò chuyện với những người Việt bình thường như tài xế taxi, người bán hàng. Nhờ đó bà có thể hiểu về cuộc sống của họ, hiểu những suy nghĩ, quan niệm của người Việt về các vấn đề trong xã hội. Vì có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nên McDonald càng yêu tiếng Việt hơn. Tuy nhiên, McDonald cũng không tránh được những tình huống "dở khóc dở cười" vì phát âm không rõ. Có lần bà nói "muốn đi thăm nhiều nơi trên thế giới", nhưng người đối diện lại hiểu là "muốn đi tắm với nhiều người". McDonald phải rối rít thanh minh.
Điều cũng khiến nhiều người Việt thắc mắc khi gặp McDonald là "vì sao bà chọn con đường nhà binh khi là nữ giới". McDonald tiết lộ bà muốn trở thành quân nhân từ khi mới 9 tuổi.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ trong chuyến thăm các trường Hà Nội
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026