Vì sao cảnh sát thả kẻ bắt cóc nữ sinh Huế?
11h45' đối tượng bắt cóc cô gái yêu cầu công an cấp cho một chiếc xe máy và khi chiếc xe máy được đưa đến hiện trường thì Quang cùng một người đàn ông lên xe bỏ chạy. Và cô gái bị bắt cóc được giải cứu thành công.
Danh tính cô gái bị khống chế là Nguyễn Thị Ngọc Ngân (22 tuổi), trú tại ngôi nhà 114/8 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, Thừa Thiên Huế. Còn đối tượng thanh niên là Nguyễn Hữu Quang (SN 1992, ở số nhà 13/31 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế, Thừa Thiên Huế). Được biết, kẻ bắt cóc, khống chế từng yêu Ngân nhiều năm nay.
Nguyễn Thị Ngọc Ngân vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Huế, hiện chưa có việc làm. Còn Quang làm nhân viên viễn thông tại Huế.
Theo bà Nguyễn Thị Chính, mẹ của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết: Ngân và Quang học chung trường cấp 3 và giữa hai người có quan hệ yêu đương nhưng hiện tại đã chấm dứt. Quang nhiều lần tìm đến năn nỉ nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.
Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế cho biết, bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã sử dụng biện pháp mềm dẻo, tránh xảy ra án mạng, nên đã đưa người nhà là mẹ và chị gái của đối tượng đến thuyết phục là chủ yếu, sau khi nghe thuyết phục Quang đã xin theo lời và quy hàng. Công an đã cho em trai Quang vào tận nhà nạn nhân để chở Quang về. Trước mắt cho đối tượng về nhà. Với biện pháp này, lực lượng công an đã giải cứu thành công cô gái bị bắt cóc.
Đối tượng Nguyễn Hữu Quang mặc chiếc áo khoác phụ nữ trùm cả đầu, bịt khẩu trang bước ra khỏi ngôi nhà nạn nhân để lên xe máy.
Theo người dân, kể lại vào khoảng 8h40' sáng nay (27/9), một người đàn ông lảng vảng ở ngay trước khu vực cổng ra vào Trường Đại học Khoa học Huế nằm trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, nơi mà cách đây vài ngày cũng xuất hiện kẻ lạ mặt bịt khẩu trang dùng vật nhọn đâm vào "vùng kín" sinh viên nữ.
Kẻ lạ mặt này bất ngờ lẻn vào bên trong căn nhà số 114/6 Nguyễn Huệ rồi dùng hung khí kề cổ cô gái, khóa trái cửa căn nhà này.
Hiện trường vụ bắt cóc con tin.
Ngay lúc đó, cô gái la lên kêu cứu, người dân đã điện báo với công an và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng đến hiện trường.
Phóng viên PetroTimes có mặt tại hiện trường, lực lượng công an làm nhiệm vụ đã phong tỏa khu vực ra vào ngôi nhà số 114/6 Nguyễn Huệ nơi mà kẻ bắt cóc con tin đang khống chế cô gái trong nhà.
Lực lượng cảnh sát bảo vệ hiện trường.
Không lâu lực lượng công an đã xác định được danh tính đối tượng đang khống chế cô gái và đến khoảng 9h50', công an đã đưa một số người thân, được cho là mẹ, chị gái và một người cháu của nam thanh niên đến hiện trường để thuyết phục đối tượng thả con tin.
Đến 10h trưa, kẻ bắt cóc yêu cầu lực lực chức năng "cứ về đi, rồi sau đó tự về".
Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu vụ bắt cóc gây chấn động sáng nay, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là vụ bắt cóc người yêu làm con tin. Có khả năng kẻ bắt cóc bị từ chối tình cảm nên đã gây ra vụ bắt cóc này.
Ngôi nhà nơi kẻ bắt cóc khống chế con tin.
Theo ghi nhận, đến 10h30', đối tượng bắt cóc cô gái vẫn đang cố thủ, không chịu nghe theo lời khuyên của người thân và các cơ quan chức năng. Đối tượng bắt cóc đang khống chết cô gái ở trong nhà không chịu gặp người nhà (ngay cả chị ruột, mẹ của đối tượng cũng bị từ chối nói chuyện).
Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem lực lượng chức năng giải cứu con tin sáng nay.
Vài ngày nay, tại khu vực Trường Đại học Khoa học Huế nằm trên đường Nguyễn Huệ gần nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin sáng nay, xuất hiện một đối tượng lạ mặt dùng hung khí là vật nhọn đâm vào "vùng kín" các sinh viên nữ gây hoang mang. Hiện cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ bệnh hoạn này.
Đông Phương
-
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
-
Thủ tướng: Xây dựng Côn Đảo "sáng - xanh - sạch - đẹp”, giữ vai trò tiền tiêu về quốc phòng, an ninh
-
Côn Đảo - Từ “địa ngục trần gian” đến biểu tượng hào hùng của ý chí Việt Nam
-
Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương: Khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ
-
Gặp mặt, tri ân hơn 700 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày