Nhận tội giết người vì... gặp ác mộng

07:40 | 17/07/2016

332 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người thanh niên đang chấp hành bản án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị gặp ác mộng nên tự thú tiếp về hành vi… giết người. 
pham nhan giet nguoi gap ac mong nen khai nhan toi
Trần Ngọc Diệu.

Ngày 16/7, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Trần Ngọc Diệu (SN 1978, ngụ huyện Cầu Kè) để xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. Diệu cũng chính là phạm nhân và đang chấp hành bản án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại trại giam Đại Bình (Bộ Công an, thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Điều tra ban đầu, tháng 2/2016, Diệu đột ngột xin gặp cán bộ trại giam để tự thú về hành vi giết người trước đó 2 năm. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thanh Hương (SN 1956). Diệu khai, ngày gây án đi dự đám giỗ về.

Diệu đi ngang qua rẫy thì phát hiện người bán ve chai có đeo vàng nên nảy lòng tham. Diệu ra tay giết nạn nhân cướp tài sản rồi đào hố chôn xác phía sau vườn và bỏ trốn lên TP HCM. Thời điểm này, gia đình nạn nhân đã đến Công an huyện Cầu Kè để trình báo tin mất tích khi đi mua ve chai.

Số vàng cướp của người ve chai, Diệu bán được 4,2 triệu đồng. Sau vài ngày lang thang, Diệu tiêu hết số tiền trên rồi đón xe về Vũng Tàu, lên Lâm Đồng để làm thuê. Diệu được chủ vườn cà phê ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) nhận vào làm công.

Ngày 1/12/2014, Diệu đang hái cà phê thì phát hiện chỉ có người vợ của ông chủ trong rẫy nên nảy sinh tà dâm. Diệu khống chế người phụ nữ rồi định cưỡng hiếp nhưng nghe tiếng xe gắn máy đi ngang nên bỏ cuộc. Diệu trói nạn nhân vào gốc cây và cướp điện thoại di động.

Sau đó, Diệu đi vào nhà nói với ông chủ cần lấy xe gắn máy để ra vườn chở cà phê rồi bỏ trốn. Người chồng không thấy vợ vào nhà nên đi tìm và phát hiện vụ việc. Tin về vụ cướp được trình báo lên cơ quan chức năng. Ngày 3/12/2014, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được Diệu tại xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) sau 2 ngày bỏ trốn.

Năm 2015, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Diệu 9 năm tù giam. Quá trình thụ án, Diệu bị ám ảnh bởi cái chết của người phụ nữ bán ve chai nên xin cán bộ trại giam được đầu thú. Hằng đêm, Diệu thấy cảnh người phụ nữ hiện về báo mộng nên bị khủng hoảng tinh thần. Diệu mong được đền tội để thanh thản.

Từ lời khai, Công an tỉnh Trà Vinh thực hiện khám nghiệm hiện trường và tìm thấy thi thể người phụ nữ bị chôn sâu dưới đất. Chiếc xe đạp của nạn nhân cũng được tìm thấy ở dưới sông.

Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý Diệu về trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Qua sưu tra hồ sơ, Diệu từng bị bắt về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 15 tuổi nhưng được đưa vào trường giáo dưỡng. Đến năm 2003, Diệu tiếp tục bị bắt về hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và chấp hành hình phạt 10 năm tù.

Không tu chí để làm ăn, Diệu lại gây ra 2 vụ án trên.

pham nhan giet nguoi gap ac mong nen khai nhan toi

Bị báo ứng vì bạc đãi mẹ già

Câu chuyện có thật này xảy ra tại Thành phố Bắc Kinh vào đầu thập kỷ 70. Có một người phụ nữ hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn và rất khỏe mạnh tên là Lưu Thị (tên hiệu). Gia đình có 6 người sống trong một ngôi nhà, một gian là mẹ chồng ở, hai gian là bà và cháu trai cháu gái ở, ngoài ra còn hai gian là con trai và con dâu ở.

pham nhan giet nguoi gap ac mong nen khai nhan toi

Nhân quả báo ứng không sai một điểm

Có người nói, nhà ông ấy toàn làm việc ác vậy mà sao vẫn giàu có, sự nghiệp vẫn thuận lợi phát triển? Còn nhà bà kia thường xuyên làm việc thiện thế mà vẫn hay gặp tai ương và buồn khổ? Đó là đạo lý gì vậy? Tại sao lại xảy ra điều này?

pham nhan giet nguoi gap ac mong nen khai nhan toi

Dựng chuyện "người âm báo mộng trúng lô đề"...

Sau khi trộm tiền của bà chủ quán ốc, Thảo cùng bạn trai đi mua sắm đồ đạc cho mình và gia đình. Để che giấu sự giàu lên nhanh chóng, cô gái này dựng lên câu chuyện “bố đẻ đã mất báo mộng nên trúng lô đề”.

Thiếu Thơ