Kiểm tra xe "kẹp 3", lộ đường dây buôn vũ khí

06:16 | 18/12/2012

1,286 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Từ việc phát hiện súng trên xe máy chở quá số người quy định, một đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đã lộ diện...

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 16/12, đối tượng tên Linh (chưa rõ lý lịch), đi xe máy Honda Dream BKS: 29 T3 - 3030, chở Nguyễn Hoàng Hải (ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và H.T.A (ở bản Liên Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đi từ cầu 361 (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến trước cửa số nhà 71 phố Trung Kính thì bị tổ công tác Cảnh sát Cơ động (thuộc Đại đội 6, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội) kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng Linh đã nhanh chân bỏ trốn. Kiểm tra hành chính Hải và T.A, tổ công tác phát hiện trong túi đựng máy tính laptop của Hải có một khẩu súng ngắn K54, bên trong hộp tiếp đạn có 05 viên đạn. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật và đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an Hà Nội), tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, khẩu súng K54 và 5 viên đạn trên là của hắn. Theo đó, khoảng cuối năm 2011, Hải nhờ Ngô Văn Phong (ở thôn Cố Đụng 2, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) dẫn đến nhà người quen ở Hoà Bình mua với giá 20 triệu đồng.

Rất nhiều loại đạn khác nhau bị công an thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phong, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện và thu giữ hai mươi viên đạn hình trụ tròn có đường kính khoảng 12cm, dài khoảng 15cm (kiểu đạn súng hoa cải tự chế), một khẩu súng hai nòng tự chế dài khoảng 80cm, nhiều cuộn giẻ bịt đầu đạn và 24 vỏ đạn đã sử dụng, một viên đạn dài khoảng 15 cm, đường kính khoảng 1,27 cm, khoảng 0,5kg hạt chì đường kính trung bình khoảng 0,1 cm, ba thanh kiếm kiểu Nhật.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Phong khai nhận, khoảng đầu tháng 9/2011, qua người quen giới thiệu Phong đã gặp một người tên đàn ông tên B. (ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) và đã đến nhà ông B. mua mật gấu. Khoảng giữa tháng 11/2011, Nguyễn Hoàng Hải là bạn làm ăn của Phong nói chuyện về việc có nhu cầu mua một khẩu súng, Phong đã đưa Hải đến nhà ông B., hỏi mua súng và người đàn ông ở Hòa Bình này đã bán cho Hải một khẩu súng K54.

 

Ngô Văn Phong tại cơ quan công an.

Hai tháng sau, Hải mang súng đến nhà Phong và nói muốn bắn thử súng vì nếu thử ở trung tâm thành phố Hà Nội tiếng nổ lớn, sợ lộ không dám bắn. Phong đưa Hải ra phía sau nhà và Phong bắn thử một viên, đạn nổ nhưng bị hóc vỏ đạn nên Phong không bắn nữa và trả súng cho Hải mang về.

Súng K54 trong túi của Hải.

Còn về nguồn gốc viên đạn 1,27 cm Phong khai là của bố hắn tên là Ngô Văn Phú (đã chết từ năm 2002). Sau khi bố mất, Phong mang về nhà trưng bày ở tủ từ đó đến nay. Khẩu súng hai nòng Phong khai nhận năm 2004, Phong đi làm nương đào được nên mang về để ở nhà. Số đạn và vỏ đạn kiểu hoa cải do Phong tự chế dùng để đi săn thú trên rừng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Thiên Minh