Khi thượng nghị sĩ Mỹ cầu hôn
Thượng nghị sĩ tiểu bang Utah, Jim Dabakis, quỳ gối ngỏ lời cầu hôn với bạn trai quen suốt 25 năm, trong buổi lễ tại Club Sound ở Salt Lake City, hôm 26/6/2013
Trước một cử tọa đông đảo, TNS Dabakis ngỏ lời: “Stephen, sau bao năm quen biết, anh có bằng lòng lấy tôi không?” Được biết hai người gặp gỡ nhau cách đây đã 26 năm.
Ông Dabakis nắm ghế nghị sĩ vào đầu năm nay, vốn là một nhà kinh doanh đồ nghệ thuật và còn là nhà sáng lập trung tâm Utah Pride Center. Vào năm 2011, ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị ở Utah.
Chỉ vài giờ sau khi Tối cao Pháp viện Mỹ đưa ra phán quyết lịch sử về hôn nhân đồng tính, ông Dabakis bước lên sân khấu để ngỏ lời cầu hôn. Ông rút ra chiếc nhẫn ông mới mua trong ngày và đặt vào ngón tay của ông Justesen.
TNS Dabakis nói, lời cầu hôn này chỉ để đánh dấu một sự kiện lịch sử và rằng cả hai chưa có định ngày hôn lễ.
Th.Long (Theo AP)
-
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines gửi thông điệp thượng tôn luật pháp quốc tế tại Biển Đông
-
Khi nào Mỹ mới hết phụ thuộc vào uranium của Nga?
-
Vì sao Mỹ muốn 'trì hoãn' dự án khí ở Bắc Cực của Nga?
-
Xuất khẩu Trung Quốc sang Nga giảm mạnh do Mỹ áp lệnh trừng phạt
-
Vì sao Mỹ giảm nhẹ trừng phạt dầu mỏ Venezuela?
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
-
An toàn lao động cần được coi trọng hơn nữa