Hà Lan - Mexico: Thử thách đầy chông gai

23h đêm nay trên sân Estadio Castelao, Hà Lan đối đầu Mexico
Khi World Cup được tổ chức tại Nam Mỹ, chẳng ai dám coi thường các đội bóng ở đây. Và nếu so sánh một cách đầy đủ tất cả các yếu tố, từ con người, thời tiết, thì trận đấu này được đánh giá là khá cân bằng.
Hà Lan về tương quan lực lượng, con người thì nhỉnh hơn Mexico một chút, với 2 ngôi sao trên hàng tiền đạo là Robben và Persie. Đó là chưa kể trên băng ghế dự bị của HLV Van Gaal vẫn còn những siêu dự bị như Depay, Klaas-Jan Huntelaar…
Nhưng Mexico lại có địa lợi, khí hậu Nam Mỹ luôn luôn gây khó khăn có các đội bóng tới từ lục địa già. Về vấn đề con người Mexico vẫn chủ yếu dựa vào những con người đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ Rafael Marquez, Giovani Dos Santos, Chicharito…
Trong lịch sử, bóng đá Mexico cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi lối đá “Tổng lực” của những người Hà Lan. Những năm tháng trước đây họ luôn chơi tấn công với tất cả những gì mình có. Sự ảnh hưởng Hà Lan với Mexico đến từ những cầu thủ Mexico từng chơi bóng tại Hà Lan như Salcido hay F. Rodriguez (PSV), trung vệ Hector Moreno (AZ Alkmaar).
Ngay chính cả HLV Miguel Herrera cũng bị tác động đáng kể từ triết lý “Tổng lực” của những đồng nghiệp người Hà Lan. Hay như vị HLV tiền nhiệm tại Mexico Ricardo La Volpe cũng là người luôn lấy Ajax của Louis van Gaal ở những năm 90 của thế kỷ trước làm hình mẫu theo đuổi.
Lối chơi của Mexico tại Brazil 2014 lần này thể hiện rất rõ sự ảnh hưởng của bóng đá tổng lực. Cự li đội hình giữa các tuyến là rất tốt, và với thể lực tuyệt vời, họ luôn đá pressing trên toàn sân. Không cho đối thủ có nhiều khoảng trống để thể hiện các kỹ chiến thuật.
Các vị trí luân chuyển đều với nhau, hỗ trợ nhau rất tốt, bọc lót kín kẽ. Đấy chính là điều cơ bản cho thành công của đội bóng đất nước “Mũ rộng vành” tại vòng bảng. Với lối đá của mình thì Mexico đã khiến chủ nhà Brazil phải chia điểm, và họ đã đánh bại dễ dàng Croatia – một đối thủ rất khó chịu đến từ Châu Âu.

Hàng thủ của Mexico dựa vào kinh nghiệm và tài chỉ huy của lão tưởng Marquez
Nhưng kể từ khi vào đến tứ kết World Cup 1986 trên sân nhà, người Mexico như bị một lời nguyền đối với vòng 1/8. Đã 5 World Cup rồi, đội bóng Trung Mỹ luôn thua ở vòng này. Lần này trên đất Brazil của khu rừng Amazon huyền bí, người Mexico cũng muốn tạo nên một trang lịch sử mới cho nền bóng đá của mình. Và Hà Lan chính là chướng ngại vật khó nhằn trên đường chinh phục vinh quang.
Và họ hoàn toàn có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình tại Brazil năm nay, khi dường như mảnh đất này không phải là nơi có phong thủy tốt cho các đội bóng lớn. Tây Ban Nha, Italia, Anh, Bồ Đào Nha… tất cả đều đã về nước, một World Cup thiếu vắng quá nhiều ngôi sao lớn của bóng đá hiện tại. Một giải đấu mang rất nhiều điều bất ngờ thú vị, đến từ những đội bóng được cho là yếu, và lót đường. Thế nên, Mexico có quyền mơ một giấc mơ vàng, nếu cứ đá tốt như ở vòng bảng họ hoàn toàn có thể làm một Hy Lạp của năm 2004.
Theo lịch thi đấu World Cup, nếu Mexico đánh bại Hà Lan đêm nay, đối thủ của họ ở vòng tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp. Trong 2 đối thủ này dù là ai thằng thì Mexico cũng là cửa trên, khả năng vào đến bán kết là cực cao. Người Hà Lan luôn sợ những loạt đá luân lưu 11m, vì thế nếu không giải quyết được The Oranje trong 90 phút, Mexico nên cố gắng kéo họ vào những pha đá 11m đầy may rủi. Đó là cách để thắng Hà Lan đêm nay.

Bộ 3 này liệu sẽ đem lại giấc mơ vàng cho người Hà Lan?
Nam Mỹ luôn là nỗi buồn với các đội bóng mạnh ở Châu Âu, khi chưa có đội bóng nào của lục địa già giành được chức vô địch ở đây. Nhưng “Cơn lốc màu da cam” khi phải đối đầu với các đội bóng Nam Mỹ lại có một cái gì đó rất "duyên", kể từ World Cup 2010 trên đất Nam Phi, khi Hà Lan hạ Brazil ở vòng tứ kết sau màn lội ngược dòng ngoạn mục, sau đó là chiến thắng trước Uruquay của Forlan đang đỉnh cao phong độ ở bán kết. Và chỉ chịu khuất phục trước Tây Ban Nha với bàn thắng của "thánh" Andres Iniesta trong trận chung kết, đành ngậm ngùi lần thứ 3 về nhì.
Năm nay với bộ đôi Robben, Persie đang có phong độ cao trên đất Brazil, Hà Lan sẵn sàng làm nên lịch sử. Mặc dù lối chơi hiện tại của họ là một lối đá “phản” Hà Lan. Hà Lan của những tháng ngày "Tổng lực" đã qua, giờ là Hà Lan của những toan tính chiến thuật, của sự thực dụng, với mục tiêu cao nhất là chiến thắng, họ đã đánh mất thương hiệu của mình và đã không còn giữ được bản sắc vốn có. Nhưng biết đâu đấy, Robben và Persie lại đóng vai những siêu anh hùng và hiện thực hóa giấc mơ vàng World Cup của đất nước “Cối xay gió.”
23h đêm nay trên sân Estadio Castelao, Hà Lan đối đầu Mexico, ai sẽ là người biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Câu trả lời sẽ có sau 90 phút thi đấu trên sân.
Dự đoán 1-1 (Mexico thắng bằng loạt đá penalty)
|
0 ĐT Mexico đã từng được dẫn dắt bởi 6 HLV đến từ Châu Âu, nhưng không có 1 người nào mang quốc tịch Hà Lan 3 3 cầu thủ của ĐT Mexico từng chơi bóng tại Hà Lan đều giữ vị trí chính thức tại World Cup 2014 lần này. 7 Trong cả 7 lần tham dự World Cup gần nhất (kể cả World Cup 2014), Mexico đều vượt qua vòng bảng. 5 Mexico đã 5 lần bị loại ở vòng 16 đội. Một thành tích khá nghèo nàn. |
Tú Cẩm
